Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

TRANG THƠ LM DOM. NGÔ NGỌC GIÁP

 TRANG THƠ LM. DOM. NGÔ NGỌC GIÁP


CHÙM THƠ BẢY MỐI (tiếp theo)


Bảy mối tình si

 

            Một là buồn chán tương tư.

Hai là mất ngủ, lừ đừ, biếng ăn.

            Ba là tính khí cục cằn.

Bốn là lãng mạn, thơ văn tỏ tình.

            Năm là tính mạng coi khinh.

Sáu là quên mất chính mình là ai.

            Bảy là than vắn thở dài.

Tình si là thế, hỏi ai đã từng ?

 

Bảy mối tình lì

 

            Một là yêu giận lầm lì.

Hai là ghen ghét cuồng si lâu ngày.

            Ba là trơ tráo mặt mày.

Bốn là đã nhác lại hay lắm lời.

            Năm là đeo bám chẳng rời.

Sáu là gây rối, thích chơi ồn ào.

            Bảy là tự đại tự cao.

Tình lì bảy mối, mối nào cũng chê.

 

Bảy mối tình hờ

 

            Một là hẹn chẳng đúng giờ.

Hai là gặp thấy làm ngơ chẳng nhìn.

            Ba là hứa hẹn khó tin.

Bốn là bào chữa, van xin dông dài.

            Năm là nghe để ngoài tai.

Sáu là ăn nói mỉa mai, diễu cười.

            Bảy là biếng nhác, ù lười.

Tình hờ là tính của người vô tâm.


Hẹn gặp lại kì sau




Không có nhận xét nào: