Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

 

TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT

 


Năm C – 2022

 

Tin Mừng Luca 9:51-62

 

51                     Chúa lên Giê-ru-sa-lem,

52         Sai kẻ đến trước dọn đàng Người đi.

                        Vào một làng Sa-ma-ri,

53         Họ không tiếp kẻ muốn về thánh đô.

54                     Thấy vậy, có hai môn đồ

            Muốn khiến lửa đốt ra tro cho rồi.

55                     Nhưng Chúa quở trách hai người.

56         Rồi đến làng khác cũng nơi cận kề.

57                     Có kẻ thưa : Tôi sẽ đi

            Theo Thầy mọi chốn, chút chi dè hiềm.

58                     Chúa rằng : Hang cáo, tổ chim,

            Con Người muốn nghỉ, biết tìm nơi đâu !

59                     Có kẻ Ngài gọi đi theo,

            Xin chôn cha chết, rồi sau theo Người.

60                     Chúa bảo : Cứ đi giảng Lời,

            Còn người chết để cho người chết chôn.

61                     Kẻ xin từ giã bà con.

62         Chúa bảo : Đã nắm cày, còn ngoái sau,

                        Không xứng với Nước Trời đâu.

 

 

THỨ HAI

 

Ngày 27 – 6

 

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 




Bài đọc Tân Ước : Tông đồ công vụ 1:12-14


 12                     Môn đồ rời núi Cây Dầu,

            Về thánh đô cũng gần hầu sát bên.

13                     Vào thành, họ lên lầu trên,

            Nơi các vị vẫn thường xuyên ra vào.

14                     Đồng tâm nhất trí nguyện cầu ;

            Có mấy phụ nữ cùng nhau khẩn nài,

                        Thêm anh em Chúa mấy người,

            Bà Ma-ri-a mẹ Thầy Giê-su.

 

Tin Mừng Gioan 19:25-27

(xem lại lễ Thánh Trinh nữ Maria Mẹ Giáo hội)

 

THỨ BA

 

(Ngày 28 – 6

 


THÁNH IRÊNÊ)

 

Tin Mừng Matthêu 8:23-27






 

23                     Chúa cùng môn đệ lên thuyền.

24         Bỗng biển động, sóng xô nghiêng, nước trào.

                        Chúa thì thiếp ngủ lúc nào.

25         Họ gọi xin Chúa cứu mau kẻo chìm.

26                     Chúa bảo : Sao yếu lòng tin ?

            Rồi quát sóng gió, chúng liền lặng ngay.

27                     Mọi người đều hãi sợ thay,

            Biển, gió tuân phục, ông đây thế nào ?

 

THỨ TƯ

 

Ngày 29 – 6

 

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

TÔNG ĐỒ



 

Tin Mừng Matthêu 16:13-19




 

13                     Đến địa hạt xứ Cai-sa

            Chúa hỏi : Dân nói rằng Ta là gì ?

14                     - Gio-an Tẩy giả, tiên tri,

            Ê-ly-a hoặc Giê-rê-my-a.

15                     - Còn các con nói về Ta ?

16         Si-mon con của Giô-na thưa lời :

                        - Đức Ki-tô, Con Chúa Trời.

17         Chúa bảo : Con được phúc dồi dào thay.

                        Vì chính Cha đã tỏ bày,

            Chẳng phải xác thịt thế này bảo cho.

18                     Này con là Đá – Phê-rô,

            Thầy xây Hội thánh là do Đá này.

                        Địa ngục không thể chuyển lay.

19         Này chìa khóa Nước Trời đây trao truyền ;

                        Buộc cầm, tháo cởi : ban quyền,

            Cũng cầm buộc, tháo cởi trên cõi trời.

 

 

THỨ NĂM

 

Tin Mừng Matthêu 9:1-8




 

1                      Lên thuyền về lại thành Ngài,

2           Dân khiêng chõng đặt một người liệt thân.

                        Thấy lòng tin họ, Chúa rằng :

            Tội con được khỏi, sạch lâng chẳng còn.

3                       Kí lục bảo Chúa lộng ngôn.

4           Chúa rằng : Sao các ngươi lòng trái ngang ?

5                       Nói : tội được khỏi rõ ràng

            Hay : hãy chỗi dậy, dễ dàng hơn chăng ?

6                       Để các ngươi biết dưới trần

            Quyền tha tội chính quyền năng Con Người :

                        Này con chỗi dậy về thôi.

7           Anh ta dậy, vác chõng, rồi về luôn.

8                       Mọi người sợ hãi kính tôn,

            Quyền năng Thiên Chúa đã ban cho Ngài.

           

 

THỨ SÁU

 

Tin Mừng Matthêu 9:9-13




 

9                       Chúa đi ngang, thấy một người

            Là Mat-thêu, sở thuế ngồi thu đây.

                        - Theo Ta, Chúa bảo ông này,

            Ông bèn đứng dậy theo Thầy bước ra.

10                     Khi Ngài dùng bữa tại nhà,

            Nhiều người thu thuế cùng là tội nhân,

                        Với môn đồ Chúa đồng bàn.

11         Pha-ri-sêu trách : Sao ăn cùng phường

                        Thu thuế và bọn bất lương ?

12         Nghe vậy, Chúa bảo : Thầy lang chẳng cần

                        Cho người mạnh, nhưng bệnh nhân.

13         Lễ, Ta chẳng muốn, nghĩa nhân mới đòi.

                        Vì Ta chẳng đến kêu mời,

            Những kẻ công chính, nhưng người tội khiên.

 

THỨ BẢY

 

Tin Mừng Matthêu 9:14-17




 

14                     Có mấy môn đệ Gio-an

            Hỏi : Sao Biệt phái vẫn thường ăn chay

                        Chúng tôi cũng thế, còn Thầy

            Cùng môn đồ chẳng ăn chay vậy mà ?

15                     Chúa rằng : Tiệc cưới diễn ra,

            Khách đi dự tiệc há mà để tang ?

                        Nhưng sẽ đến lúc tân lang

            Bị cất đi khỏi, hãy rằng ăn chay.

16                     Áo cũ, vải mới đừng may,

            Miếng vá co lại, áo này rách thêm.

17                     Bầu da đựng rượu chớ nên

            Hòa lộn cũ mới thật phiền chẳng an.

                        Rượu mới, bầu mới thật cần,

            Rượu, bầu giữ được hoàn toàn cả hai.



Trích : Thánh Kinh Tân Ước

Diễn ca bình dân

Lm. Antôn Lê Quang Trình







 

Không có nhận xét nào: