Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT

 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU



 

Năm C – 2022

 

Tin Mừng Luca 9:11b-17

 

11                     Dân chúng theo Chúa đến nơi

            Chúa ra đón họ, đồng thời dạy răn

                        Tin Mừng nước Chúa cho dân,

            Ngài cũng chữa đã bệnh nhân van nài.

12                     Trời chiều xế, nhóm Mười hai

            Xin giải tán bởi nơi này hoang vu,

                        Để dân quanh quẩn tìm mua,

            Thức ăn, cùng chỗ ngụ nhờ chiều hôm.

13                     Chúa liền khuyên bảo các ông :

            Cho họ ăn : việc của môn đệ Thầy.

                        Các ông thưa : Ở chốn đây

            Có năm chiếc bánh, cá này hai con.

14                     Mà số người khoảng năm ngàn.

            Chúa dạy : Cho họ nhóm đoàn năm mươi.

15                     Mọi người tất cả vâng lời,

            Bảo nhau từng bọn cùng ngồi với nhau.

16                     Chúa cầm bánh, cá, ngẩng cao

            Tạ ơn, chúc tụng, bẻ trao môn đồ

17                     Phát cho dân chúng ăn no,

            Mười hai giỏ vụn bánh dư ắp đầy.

 

 

THỨ HAI



 

Tin Mừng Matthêu 7:1-5

 

1                       Đừng xét đoán, khỏi bị vào,

2           Hễ ngươi xét đoán cách nào cho ai,

                        Ngươi sẽ bị đúng vậy thay.

            Đong đấu nào, đúng đấu này trả ngươi.

3-4                    Sao thấy rác ở mắt người,

            Mà xà trong mắt của ngươi không tường ?

5                       Lấy xà trước, mới rõ ràng

            Mà khêu rác mắt người dường mới xong.

 

THỨ BA



 

Tin Mừng Matthêu 7:6, 12-14

 

6                       Của thánh chớ để chó ăn,

            Ngọc trai đừng để xuống gần chân heo,

                        Kẻo rồi chúng đạp giày theo

            Và quay trở lại cắn leo các người.

12                     Vậy điều ngươi muốn rằng ai

            Làm ngay cho chính mình đây tức thời

                        Hãy làm thế trước cho người :

            Ấy lề luật dạy cùng lời tiên tri.

13                     Hãy theo cửa hẹp mà đi

            Thênh thang đường rộng người thì rất đông

                        Là đường dẫn đến hư vong

            Cho mọi kẻ chọn đi trong đường này.

14                     Còn cửa chật, đường hẹp đây

            Dẫn vào sự sống ít ai theo cùng.

 

 

THỨ TƯ



 

Tin Mừng Matthêu 7:15-20

 

15                     Tiên tri giả : hãy coi chừng,

            Lốt chiên chúng đội, sói rừng bên trong.

16                     Biết chúng, cứ quả mà trông,

            Nho nào lại trổ trong lòng góc gai ?

                        Hay vả giữa bụi cỏ lai ?

17         Cây lành trái tốt, chẳng sai chút nào.

18                     Cây độc sinh trái tốt sao ?

            Cây lành trái độc ai đâu khá tìm ?

19                     Cây nào trái tốt chẳng sinh,

            Chặt quăng vào lửa, còn dành để chi ?

                        Vậy coi trái biết cây kia.

 

 

THỨ NĂM

 

Ngày 24 – 6

 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ



 

Tin Mừng Luca 1:57-66, 80

 


57                     Đến khi ngày đã đủ đầy,

            I-sa-ve hạ sinh này một trai.

58                     Bà con kéo đến chia vui,

            Vì nghe biết Chúa tỏ bày lòng nhân.

59                     Tám ngày sau lễ đặt tên,

            Tên cha thì lại đặt lần cho con.

60                     Mẹ nó bảo đặt Gio-an,

61         Người rằng : tên ấy họ hàng có đâu !

62                     Ra dấu hỏi ông thế nào ?

63         Gio-an, ông viết tên vào bảng kia.

64                     Miệng lưỡi ông mở tức thì,

            Suy tôn Thiên Chúa một bề ngợi khen.

65                     Xứ Giu-đê cả vùng miền,

            Chúng dân kinh hãi, loan truyền cho nhau.

66                     Ai ai nghe biết cũng đều

            Tự hỏi : trẻ sẽ thế nào mai đây,

                        Vì trên trẻ, Chúa giơ tay.

80         Chúa ban thần khí ngày ngày càng thêm,

                        Vào ở hoang địa ngày đêm

            Đợi lệnh đến Is-ra-el sau này.

 

 

THỨ SÁU

 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU



 

Tin Mừng Luca 15:3-7

 

3                       Chúa Giê-su kể chuyện này

4           Có ai chăn dắt một bầy trăm chiên,

                        Lạc đâu mất một con chiên,

            Để lại chín chín con, tìm chiên kia.

5                       Tìm được, vác nó trở về,

6           Lại không gọi cả bạn bè chia vui,

                        Tôi tìm được con lạc rồi.

7           Ta bảo : cũng vậy, trên trời hân hoan

                        Mừng vì có một hối nhân,

            Hơn chín chín kẻ chẳng cần ăn năn !

 

THỨ BẢY

 

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ



 

Tin Mừng Luca 2:41-51

 

41                     Hằng năm dịp lễ Vượt qua,

            Trẩy về Đền thánh, ông bà thường hay.

42                     Khi Người đã lên mười hai,

            Theo cha mẹ dự lễ nơi Đền thờ.

43                     Ông bà xong lễ trở ra,

            Giê-su nán lại, ông bà chẳng hay.

44                     Đi về vừa hết một ngày,

            Tìm con chỗ họ hàng rày thấy đâu.

45                     Thành đô trở lại, âu sầu,

46         Trong Đền gặp lại con sau ba ngày.

                        Con đang ngồi giữa các thầy,

            Nghe cùng hỏi các vị đây nhiều điều.

47                     Ai cũng phục trí cao siêu.

48         Thấy con, mẹ tỏ bao nhiêu lo buồn.

49                     Người thưa : Nào phải tìm con,

            Việc nhà Cha, chính việc con phải làm.

50                     Nghe con, cha mẹ ngỡ ngàng.

51         Về Na-za-ret, Người hằng vâng tuân

                        Ông bà dạy bảo ân cần ;

            Mẹ Người mãi nhớ trở trăn trong lòng.

 

 

Trích : Thánh Kinh Tân Ước

Diễn ca bình dân

Lm. Antôn Lê Quang Trình

Không có nhận xét nào: