Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT

 


Năm C – 2022

 

Tin Mừng Luca 10:25-37

 

25                     Có một luật sĩ hỏi Người :

            Để sống đời đời thì phải làm sao ?

26                     Người rằng : Lề Luật thế nào ?

27         - Ngươi phải yêu Chúa tối cao hết lòng,

                        Hết sức, hồn cùng trí khôn ;

            Lại yêu như chính mình : đồng loại ngươi.

28                     - Cứ làm thế, sẽ sống đời.

29         - Nhưng ai đồng loại của tôi, thưa Thầy ?

30                     Chúa rằng : Có một người đây,

            Rời thánh đô để xuống Giê-ri-cô,

                        Bị cướp bóc lột, đánh nhừ,

            Rồi đi, bỏ kẻ ngất ngư giữa đường.

31                     Một thầy tư tế đi ngang,

            Nhìn thấy, vội vã rẽ sang đường vòng.

32                     Một Lê-vít cũng qua trông,

            Thấy rồi cũng rẽ đường vòng mà đi.

33                     Có một người Sa-ma-ri,

            Cũng đi ngang, thấy vậy thì chạnh thương.

34                     Tiến lại băng bó vết thương,

            Rồi vực đưa đến một hàng quán kia.

35                     Sáng gặp chủ, bạc trao ra,

            Nhờ giúp, có thiếu, về qua sẽ bù.

36                     Chúa hỏi : Với người sa cơ,

            Ai là đồng loại trong ba người này ?

37                     - Kẻ đã làm ơn, thưa Thầy !

            - Cả ông cũng hãy như này thực thi.

 

THỨ HAI

 


(Ngày 11 – 7 : Thánh Bênêdictô, viện phụ)

 


Tin Mừng Matthêu 10:34 – 11:1

 

34                     Chớ tưởng Ta đem bình yên,

            Mà là gươm giáo đến trên đất này.

35                     Ta đem chia rẽ đến đây :

            Mẹ, cha, con gái, con trai, vợ, chồng.

36                     Thù nhau là chính người thân.

37         Kẻ yêu cha mẹ hay con cái nào

                        Hơn Ta : chẳng xứng Ta đâu.

38         Lại ai khổ giá mang vào không ưng,

                        Theo Ta, xứng với ta chăng !

39         Vì Ta, mất sống, sẽ hằng sống luôn.

 

THỨ BA

 


Tin Mừng Matthêu 11:20-24

 

20                     Chúa lên tiếng trách những nơi

            Thấy phép lạ rồi, chẳng cải chừa chi.

21                     Hô-ri-zim, khốn cho mi,

            Bét-sai-đa nữa, chớ hề ăn năn.

                        Nếu Ty-rô với Si-đôn

            Thấy điều ngươi thấy, họ ăn năn rồi ;

22                     Nên được khoan xử hơn ngươi.

23         Ca-pha-na-um tận trời nhấc cao,

                        Địa ngục mi sẽ ngã nhào ;

            Nếu Sô-đôm thấy những điều diễn đây,

                        Ắt nó còn mãi đến nay.

24         Nên được khoan xử vào ngày cánh chung.

 

THỨ TƯ

 


(Ngày 13 – 7 : Thánh Henricô, vua nước Đức)

 


Tin Mừng Matthêu 11:25-27

 

25                     - Lạy Cha là Chúa đất trời,

            Cha giấu điều ấy khỏi người khôn ngoan,

                        Tỏ ra cho kẻ mọn hèn.

26         Vì Cha muốn thế, Con khen ngợi Ngài.

27                     Mọi điều Cha phó Con đây.

            Chẳng ai biết được Con, ngoài một Cha.

                        Cũng không ai biết được Cha,

            Ngoài Con cùng kẻ Con ưa tỏ bày.

 

THỨ NĂM

 


(Ngày 14 – 7 : Thánh Camillus Lellis, linh mục)

 


Tin Mừng Matthêu 11:28-30

 

28                     Mọi ai vác nặng khó khăn,

            Đến Ta cởi gỡ nhọc nhằn cho ra.

29                     Hãy mang lấy ách của Ta,

            Cùng Ta hãy học, vì Ta dịu hiền,

                        Lòng Ta đầy những nhu khiêm,

            Các ngươi sẽ được bình yên tâm hồn.

30                     Gánh Ta nhẹ, ách Ta êm.

 

THỨ SÁU

 


(Ngày 15 – 7 : Thánh Bônaventura,

giám mục, tiến sĩ Hội thánh)

 


Tin Mừng Matthêu 12 :1-8

 

1                       Ngày hưu lễ, Chúa ngang đồng,

            Môn đồ đói, bứt vài bông cắn nhằn.

2                       Biệt phái thấy vậy kêu rằng :

            - Môn đồ làm việc Luật ngăn cấm kìa !

3                       Chúa rằng : Đa-vít làm gì,

            Với các đồng ngũ phải khi đói lòng ?

4                       Sao họ ăn bánh hiến dâng,

            Chỉ các tư tế được dùng mà thôi ?

5                       Lại trong Lề Luật có lời,

            Tư tế phạm luật tội thời không mang

                        Dù ngày hưu lễ rõ ràng,

            Vì họ làm việc khi đang trong Đền.

6                       Này, còn Đấng lớn hơn Đền.

7           Hãy học thấu : Việc Ta cần : lòng nhân,

                        Đáng hơn của lễ bội phần ;

            Ngươi sẽ không kết án lầm người ngay.

 

THỨ BẢY

 


(Ngày 16 – 7 : Đức Mẹ núi Carmêlô)

 


Tin Mừng Matthêu 12:14-21

 

14                     Biệt phái bàn kế hại Ngài.

15         Chúa lui đi, có nhiều người đi theo.

                        Chúa chữa lành cả bấy nhiêu,

16         Nhưng về Ngài, cấm nói điều chi chi.

17                     Như I-sa-ia tiên tri :

18         Này người tôi tớ Ta thì dấu yêu,

                        Ban Thần Khí để truyền rao

            Cho muôn dân được biết bao điều lành.

19                     Ngoài đường cái, Ngài lặng thinh.

20         Sậy gãy chẳng bẻ, khói tim chẳng vùi,

                        Đến khi chính nghĩa thắng rồi.

21         Muôn dân sẽ cậy trông nơi danh Ngài.

 

 

 

Trích : Thánh Kinh Tân Ước

Diễn ca bình dân

Lm. Antôn Lê Quang Trình

 

Không có nhận xét nào: