Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 18



ẢNH CHÚA CHẢY DẦU( Tối 07-10-2009 )

Đôi khi tin Mẹ chảy dầu
Nơi này nơi nọ quá hầuu xa xăm
Hôm nay tôi đứng ở gần
Giữa nơi Tín hữu quây quần cầu kinh

Trước ảnh Chúa của gia dình
Giáo dân Mễ Houston liền diễn ra
Sáu giờ rưỡi tới trải qua
Tới tám giờ GiÁo dân đã đầy luôn

Căn phòng nhỏ hẹp người đông
Hợp nhau kinh đọc chuyền thông mọi người
Người này bắt cất len lời
Bằng tiếng Mỹ, Việt, Hoa....rồi cùng nhau

Đáp bằng tiếng Mỹ thì thào....
Mắt nhìn ảnh Chúa chảy dầu lung linh
Bởi qua ánh diện soi lên
Dưới khung ảnh Chúa dầuu liền thấm bông

Cuối giờ cầu nguyện đã xong
Có người cầm lấy miếng bông đầy dầu
Bôi vào ảnh tượng đặt nào
Trên bàn TÍn hữu đặt đầu đến đây

Có tượng lây thấm dầu này
Có tượng ảnh chẳng lay thấm vào
Tay tôi họ cũng bôi dầu
Thành nên ướt đẵm cả vào bàn tay

Ra ngoài lấy giấy lau ngay
Sạch luôn đi hết dầu này, lên xe
Việc này huyền nhiệm muốn chi?
Đầu tôi suy nghĩ chẳng thì hiểu sao?

Chúa nay muốn tỏ gì nào
Cho thien hạ thấy bằng dầu chảy dây?
Dầu là thứ của ăn này
Giúp người chế biến hàng ngày thức ăn !


Hay Ngài muốn chúng con làm
Điều gì trong việc dầu tràn ra đây?
Chắc Ngài muốn phải sưa sai
Bao điều Ngài dậy chẳng ai thi hành!

Nhất là bác ái tha nhân
Chẳng ai gìn giữ giới răn dậy này
Kể luôn cả chúng con đây
Những Linh muc Chúa truền sai giữ gìn !

Không có nhận xét nào: