Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

BA MƯƠI NGÀY TẠI THÀNH PHỐ HAI TIỂU BANG


BA MƯƠI NGÀY HAI TIỂU BANG
Cảm ta Chúa một tháng bình an
Con đến hai tiểu bang xa xăm
O-kla-ho-ma , với Tắc-xịt
Bạn bè cùng với mấy người thân.
Ở mọi thành phố hai tiểu bang
Do bởi những công việc làm ăn
Mỗi người tự do tìm cư ngụ
Thíc hợp với công việc mình làm.
Thăm gặp mọi người đều mừng vui
Dón tiếp thăm hỏi thắm tình người
Ngày thang lâu năm nay gặp lại
Han huyen đủ chuyện nhiều chẳng ngơi.
Bao nhiêu biến chuyển giửa cuộc đời
Buồn vui lẫn lộn khắp mọi nơi
Khiến cho phải tìm tòi phiêu bạt
Khắp năm châu sống với mọi người.
Một cơ hội mở rộng tâm can
Mọi người sống chung một vũ hoàn
Do Thiên Chúa yêu thương tạo dựng
Ngài ban tặng cho mọi thế nhân.
Anh em cùng nhau chan hòa hưởng
Qùa thương yêu Thiên Chúa ban thưởng
Hết mọi người chia nhau xử dùng
Kho tài nguyên trao ban trải rộng.
Năm châu bó bể kho tuyệt vời
Bao thế hệ múc mãi chưa vơi
Con người độc ác cứ ích kỷ
Thu gom vơ vét cho mình thôi.
Bởi thế gây bao xáo trộn rồi
Phiền ha cho khắp chốn khắp nơi
Bao người phải giang hồ phiêu bạt
Khắp nơi lưu lạc su6t cuộc đời.
Cơ may để thấy nơi trần gian
Đất nào cũng là đất chúa ban
Nơi nào cũng là nơi nhân chứng
Mọi người con Chúa làm chứng nhân.

Không có nhận xét nào: