Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

LỄ CHÚA NHẬT 28 XỨ THÁNH GIUSE TULSA



LỄ CHÚA NHẬT 28

Chúa nhật hai tám Tul=sa
Tôi dâng lễ với hai cha tám giờ
Phần tôi giảng lễ phân cho
Bởi tôi khách lạ đường xa đến rồi

Muốn cho chia sẻ ít lời
Đổi thay giọng nói nghe thời lạ tai
Tiếng cha sở đã nghe hoài
Hôm nay cha khách đổi thay giọng mà

Khôn ngoan bài một diễn ra
Bài hai Ga-lát trải qua đọc rồi
Mác-cô lời Chúa tiếp thời
Rồi thêm phần cuối những lời nhủ khuyên

Thêm lời nói đến chính mình
Quê nhà từ bỏ đến miền lạ xa
Định cư với những người nhà
Đã qua đây trước hiện là công dân

Hoa kỳ đã lãnh cưu mang
Quê nhà di tản để sang nơi này
Đồng thời biếu tặng sách đây
Mẹ hai sáu Giáo phận này Viet nam

Nói lên lòng Mẹ lo chăm
Giáo dân đất nước mọi đàng xưa nay
Mỗi khi khốn khó Mẹ đây
Chúa đều sai Mẹ đến này giúp cho

Cho nên dân Việt lắng lo
Đến đâu cũng lập xứ thờ kính tôn
Đáp đền long Mẹ luôn luôn
Khi nào cũng giúp, yươ thuong dòng nòi

Cháu con nước Việt khắp nơi
Lúc nào cũng nhớ ơn người chăm lo
Phận con phải nhớ tròn chu
Chứng nhân dạo Chúa luôn cho xứng nào.

Không có nhận xét nào: