Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

ĐẾN OKLAHOMA


ĐẾN OKLAHOMA

Sáu giờ tối cháu Son đến noi
Chở di O-kla-ho-ma rồi
Đường dài hon hai trăm cây số
Xe chạy hơn hai giờ mà thôi

Ban tối ít xe chạy trên đường
Sa lộ hai chiều trải rộng luôn
Tài xế còn trẻ mắt tinh chạy
Hành khách vui vẻ tiếp truyện cùng

Chuyện trò còn nói đã đến nơi
Xe dừng tại cổng bấm số rồi
Từ từ cổng mở đón khách quí
Khách vào nhà chào mọi người vui

Bà Quảng chủ nhà ngồi tiếp tôi
Hàn huyên dủ mọi chuyện xưa thời
Dọn bữa bà cùng ăn tiếp khách
Con cái làm việc mãi chưa hồi

Ăn xong con cái về tơi nơi
Gặp khách chào vui vẻ cười
Mau đi dọn bữa ăn cơm tối
Xong rồi cùng nhau đii nghỉ ngơi

Để có sức khỏe cho ngày mai
Dậy sớm đi làm mong kéo dài
Cuộc sống trần gian theo ngày tháng
Của kiếp hiện sinh trên cõi đời.

Không có nhận xét nào: