Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

XỨ PHỦ LÝ DÂNG CHUỖI MÂN CÔI KíNH DÂNG MẸ



Kinh mân côi tiến dâng lên Mẹ
Chuỗi mân côi kết hoa nhiệm màu
Cuộc đời Chúa Mẹ đầy khổ đau
Khắp nẻo dường giữa nơi trần thế.




Mẹ cưu mang sinh Chúa cứu thế
Gia đình khốn khó giữa trần gian
Bao đắng cay trong cảnh nghèo nàn
Gia thất cực khổ nơi trần thế.



Chắp tay vâng lệnh Chúa Cha truyền
Mẹ chăm nuôi Con Chúa triền miên
Cuộc đời Mẹ Con đồng cứu chuộc
Giải thoát nhân loại khỏi tội khiên.




Mồ hôi máu Chúa đổ triên miên
Chung cùng lòng mến Mẹ ưu phiền
Mỗi bước chân Con liền có Mẹ
Đồng hành cộng tác cứu chúng sinh



Mẹ cùng Con hết cả tâm tình
Thực thi mệnh lệnh Cha sai truyền
Khắp nơi truyền bá ơn cứu chuộc
Vui mừng giải thoát mọi chúng sinh.



Mọi nẻo đường lữ thứ trần gian
Biết bao tội ác hiện lan tràn
Xa-tan bày đặt khắp nơi chốn
Ngăn chặt nhân thế vào Thiên đàng



Mẹ cùng Con đem nhân loại về
Đoàn chiên một mối sống đề huề
Muôn người có chung một Thiên quốc
Khắp thế gian sống luôn chung qui .



Huy hoàng vinh quang cả Nước trời
Chúa Con về Thiên đàng mừng vui
Mẹ lên Nước trời để nhận thưởng
Công trình cứu chuộc cho muôn người.

Không có nhận xét nào: