Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

10 NĂM TRƯỜNG KHIẾM THỊ ÁNH SÁNG LAGI TỈNH BÌNH THUẬN


Mắt Em chẳng thấy vì đâu
Cuộc đời khổ cực có nào sợ chi
Lòng thương chan chứa các Dì
Cho Em thấy rõ trọn bề như ai.



Tay xoa miệng đọc lên lời
Mắt không cần thấy chữ nơi chốn nào
Lòng Em vui sướng biết bao
Cám ơn Người giúp công lao nhọc nhằn.




Tay Dì mãi mãi dẫn đưa
Tay Em mài sách trải qua tháng ngày
Nước làm đá cứng mòn đây
Tay mềm mài sách mãi này đọc lên.



Mười năm bốn chục thành viên
Của trường Khiếm thị đất miền La-gi
Tình thương mến chính các Dì
Giúp cho hội nhập luôn thì sống vui!

Không có nhận xét nào: