Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

50 NĂM GIÁO XỨ PHÚ BỔN GP. KONTUM 2011


Năm mươi năm Chúa xuống ơn
Phú bổn Giáo xứ, Kon-tum Giáo phần
Chúa cho từ nhỏ tiến lần
Nay thành xứ đạo Giáo dân đông người




Thánh đừờng mới rộng thênh thang
Là nơi tín hữu hiệp hoan tỏ bày
Những lời kinh, lễ hàng ngày
Dâng lên Thiên Chúa để Ngài đoái thương.



Bao người tín hữu khắp nơi
Hôm nay về tới luôn thời đồng cư
Cùng mọi sắc tộc sống kề
Chung nhau xứ đạo mọi bề an vui



Diễn nguyện mừng lễ vui tươi
Mọi người con Chúa mừng vui tỏ bày
Năm mươi năm đã kéo dài
Tuổi chung Giáo xứ hôm nay trưởng thành




Mọi người dân tộc Thượng,Kinh
Chan hòa trong Chúa với tình anh em
Cùng nhau nếp sống triền miên
Trong tình hiệp nhất Cha hiền mến thương.



Cộng đoàn dân Chúa vui chung
Mọi người tề tựu tập trung ngày này
Tạ ơn Thiên Chúa thương thay
Bao ơn đổ xuống tới nay chan hòa




Ngọn đèn thắp sáng lên luôn
Nguyện cầu xin Chúa ban ơn mọi người
Giáo dân ánh sáng chiếu soi
Khắp nơi rừng núi sáng ngời vinh quang




Ánh đèn lớn đã tỏa lan
Mọi người tín hữu chuyển mang khắp cùng
Tỏa lan khắp cả núi rừng
Cho người dân tộc nhìn trông trở về.



Ánh sáng đã dược chiếu soi
Với lòng nhiệt huyết của người chủ chĩên
Đã làm xứ đạo vươn lên
Đồng thời ơn Chúa triền miên đổ trào




Hoa quả rừng núi Chúa ban
Do công lao nhọc bao năm tháng dài
Các nhà truyền giáo lâu đời
Pa-ris đã sống tại nơi núi rừng




Chị em Dòng nữ Xanh-Pôn
Đồng hành cùng với ngay luôn các nhà
Thừa sai truyền giáo Ba-lê
Tại nơi Phú-Bổn ngày thì đầu tiên.




Tin mừng ánh sáng chiếu soi
Vào nơi rừng núi cho người bản dân
Để cho họ thấy rõ lần
Đi ra nhập cuộc sống dân Chúa Trời.




Nến đèn này tiếp chiếu soi
Tỏa ra mọi chốn mọi nơi khắp cùng
Cả rừng núi lẫn mọi vùng
Cho luôn nhân thế thấy đường về luôn.




Cộng đoàn chung sống anh em
Sớm chiều hợp lại Cha hiền dậy răn
Cùng nhau chỉ một Chủ chăn
Trong tình bác ái hảo hoàn mến thương.




Dầu người tứ xứ hợp quần
Tình thân bác ái bụộc lần vấn nhau
Đức tin Thiên Chúa ban trao
Mọi người tứ xứ chung nào một Cha.



Cùng nhau chung một bài ca
Hợp quần điệu múa vui hòa bên nhau
Tỏ bầy ơn phước lãnh nào
Do tay Thiên Chúa ban trao vui mừng



Muôn ngàn đời một tình thương
Chúa Trời dành sẵn cho luôn muôn người
Với ai được Chúa mến rồi
Ngài luôn săn sóc không ngơi khi nào.




Tiền lên cảm tạ Chúa Trời
Cộng đoàn tín hữu mọi thời nhận ơn
Lỡi dâng Thánh Thể vẹn tròn
Chính là lế tế trên luôn bàn thờ



Cộng đồng tư tế tiến về
Hiệp chung Thánh lễ để thì tạ ân
Với cung toàn thể Giáo dân
Lãnh bao ơn phuớc thời gian xưa rầy




Muôn người hợp nhất hôm nay
Cùng bao quan khách đến này sẻ chia
Niềm vui xứ đạo trọn bề
Thánh đuờng nhà mới vừa thì hoàn công.

Không có nhận xét nào: