Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 16-10-2011





CHÚA NHẬT NĂM A NGÀY 16-10-2011


Mt, 22, 15-21

* NỘP THUẾ CHO HOÀNG ĐẾ

Bấy giờ Biệt phái mưu gài
Cho Ngài mắc bẫy vào này tố luôn
Họ sai môn đệ tới cùng
Phe Hê-rô-đê đến chung gặp Ngài

Chúng lên tiếng hỏi như đây:
Thưa Thày tôi biết Thày ngay thẳng rồi
Và Thày dậy dỗ mọi người
Chân thành thẳng mực những lời Chúa Trên

Thày không tâm bận triền miên
Vào người này nọ vị thiên ai nào
Thày không có thói quen đâu
Coi xem mặt mũi ngó vào đặt tên

Vậy Thày hãy dậy cho xem
Thày đang suy nghĩ có nên việc này:
Phải đi nộp thuế cho ai
Xê-da Hoàng đế hiện thời hay không?

Thấy lòng độc ác tận trong
Chúa truyền bảo họ thật lòng như sau:
Các ngươi gài bẫy Ta sao
Thật đồ giả bộ, đem vào Ta coi

Đồng tiền nộp thuế tay ngươi
Họ cầm đưa đến tức thời một quan
Ngài liền hỏi với họ rằng:
Tiền này đang thuộc rõ ràng về ai?

Và dòng chữ khắc ai đây
Ở trong tiền đó rõ này xem coi?
Họ liền thưa Chúa những lời:
Chữ đây được khắc rõ rồi Xê-da

Bấy giờ Chúa bảo họ là:
Của Xê-da hãy trả về cho vua này
Của nào thuộc Chúa thứ đây
Trả về Thiên Chúa liền ngay an lòng.

Nghe rồi họ thấy hoảng hồn
Vội vàng bỏ Chúa trốn luồn mất tiêu.

Không có nhận xét nào: