Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIEN NĂM A 23-10-2011








CHÚA NHẬT XXX NĂM A 23-10-2011

Mt 22,34-40


Ngài liền khóa miệng hết kìa
Bọn người Xa--đốc hết thì "Bi-bô"
Còn người Biệt phái lắng lo
Tụ nhau tính kế mưu mô họp bày

Một trong Luật sĩ nhóm này
Đến cùng hỏi thử với Ngài xem sao:
Thưa Thầy giới luật lệ nào
Là điều lớn nhất trong bao giới này?

Ngài liền đáp trả cho ngay
Hãy yêu mến Chúa thật này không ngơi
Hết lòng hết sức hồn ngươi
Cùng nào hết trí khôn luôn ở đời

Đó điêu răn lớn nhất coi
Đã ban dậy dỗ mọi người trần gian
Và còn điều nữa dậy rằng:
Mọi người đều phải mến thương nhau cùng

Giống như yêu chính mình luôn
Đó điều răn dây cho chung mọi người
Trọn toàn lề luật Chúa Trời
Cùng lời Ngôn sứ tóm đôi điều này


Không có nhận xét nào: