Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

LỄ KÍNH MẸ SẦU BI 15-09-2011





Cuộc đời của Chúa Giê-su
Với bao thống khổ đền bù lập công
Mẹ hiền hợp nhất một lòng
Bao điều Chúa chịu Mẹ cùng cảm thông

Trèo lên dỉnh núi ngắm trông
Chúa treo Thập giá Mẹ luôn đứng chờ
Đợi ôm ẵm xác con vô
Vào lòng ẵm lấy chính giờ tháo đinh

Xin cho đươc ngắm nhìn
Phút giây Mẹ ẵm Chúa trên gối này
Cho con chia sẻ đắng cay
Với cùng Mẹ Chúa phút giây u sầu

Để chia sẻ nỗi đớn đau
Của bao giây phút Mẹ hầu chịu đây
Dể con chiêm ngưỡng với Ngài
Mọi đau đớn Mẹ chịu cuộc đời trần gian.

Không có nhận xét nào: