Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

LỄ GIỖ CHÍN NĂM ĐHT. THUẬN Ở ROMA 2011


Chín năm khuất bóng con người
Chín năm nhớ mãi cuộc đời chứng nhân
Đời người sống giữa gian trần
Làm tôi Thiên Chúa dậy răn mọi người.




Hôm nay ta nhớ đến người
Hết lòng mến Chúa trọn đời hiến thân
Cuộc dời kính Chúa ái nhân
Đáng là gương mẫu gian trần noi theo.




Mẫu gương tôi tớ Chúa Trời
Cuộc đời tha thứ mọi người mến yêu
Đường hy vọng để dắt dìu
Mọi người theo bước Người hầu đã đi.




Bước chân Nguời được lưu ghi
Đây đoàn tu sĩ nguyện đi theo Người
Muốn đem trót cả cuộc đời
Hiến dâng Thiên Chúa mọi nơi thế trần.




Cộng đoàn hiệp lễ cấu xin
Con người diễm phúc hy sinh cuộc đời
Hiện nay đương ở trên trời
Đợi người trần thế khắp nơi tôn sùng.




Cộng đoàn hiệp lễ kính dâng
Con người diễm phúc Chúa thương gọi về
Nước trời nơi chốn bản quê
Thưởng công hoàn tất mọi bề trần gian.




Đức Cha phó Nguyễn văn Long
Sau thánh lễ nhớ Hồng Y dây
Bốn nữ tu Việt cùng Ngài
Ảnh ghi lưu niệm nơi này Rô-ma.

Không có nhận xét nào: