Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

HỘI NGỘ NỬA THẾ KỶ VỚI BAN PHẠM NGỌC TUYỀN 2011


Bạn cùng lớp nũa với Tuyền
Kim Long nhạc sĩ tiếp liền ghé thăm
Ảnh hình truóc cửa ghi làm
Chút quà lưu niệm lâu năm nhớ tình




Chị Nga bà xã anh Tuyền
Rộng lòng hiếu khách bạn mình thân thương
Tiếp tân đón khách với chồng
Tươi cười vui vẻ cùng lòng hân hoan




Ngôi nhà sườn núi mọc lên
Cảnh quang đẹp đẽ bình yên an toàn
Nơi đây phận số giầu sang
Của người gia chủ tìm đàng ẩn thân



Năm mươi năm gặp lại bạn Tuyền
Mặt nhìn mặt vẫn con người cũ
Hôm nay gặp nhau mắt ngó nhìn
Nụ cười vui vẻ luôn còn đó

Hai đầu mũ vải đội phủ che
Mái tóc đen đổi mầu úa bạc
Lật mũ chào nhau sọ hết tóc
Cùng nhau chung hướng vế trời quê.



Anh chị dẫn tôi đi xem cá
Vượt sông vào hồ để sinh nở
Tham quan những con tầu vào ra
Công trình xây dựng mấy trăm năm qua

Wa-shing-tông tiểu bang tây bắc
Hoa kỳ đất nước giầu tiềm năng
Nền kinh tế lẫn quốc phòng
Việc gì làm cũng đều thành đạt.

Anh chị đem tôi về căn nhà
Từ xưa nhập cư trên đất Mỹ
Sinh sống với ba con trai quí
Theo tập tục Mỹ rời mẹ cha

Anh chị mời tôi bữa ăn tối
Vừa ăn trò truyện vui chan hòa
Sau đó một giấc ngủ say sưa
Tại ngôi nhà đẹp nơi sườn núi.

Ngày mai chở đi tiệm mì cảo
Cùng anh chị bũa ăn từ giã
Ra về thỏa mái hẹn gặp nhau
Nửa thế kỷ sao chóng qua mau !!!

Không có nhận xét nào: