Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

NĂM SỰ THƯƠNG

I.
Trong vườn Nhiệt Chúa lo buồn
Mồ hôi máu chảy tràn luôn đẵm mình
Xin cho con nhận biết liền
Ăn năn tội lỗi triền miên hàng ngày.
Luc 22, 44

II.
Chúa đây bị trói đánh đòn
Nát tan khắp cả mình luôn ra rồi
Xin cho con sống cuộc đời
Hãm mình dẹp xác theo Người mãi luôn.
Mac. 15, 15


III.
Mão gai quân dữ đội đầu
Thấu xương Chúa lãnh biết sao chịu đành
Cho con chịu xử nhục hình
Theo đường Chúa chịu triền miên ở dời
Matt. 27, 29-30

IV.
Chúa mang Thánh giá trên vai
Leo lên ngã xuống ai hoài thấy chăng
Cho con vác đỡ theo chân
Bước đi với Chúa thế gian suốt đời.
Ga. 19, 16-17


V.
Chúa treo thánh giá giữa trời
Dưới chân Mẹ đứng cùng nơi khổ hình
Cho con đinh đóng triền miên
Xác thân vào thánh giá mình mãi luôn.
Ga. 19, 30



Không có nhận xét nào: