Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

ĐÊM NĂM XƯA

ĐÊM NĂM XƯA
Ma-ri-a Mẹ còn nhớ
Năm xưa vào tối hôm nay
Mẹ với Thánh Giu-se đây
Dắt nhau đi tìm nhà trọ
Khắp làng Be-lem bé nhỏ
Ánh đèn thấp thoáng mấy nhà
Chẳng ai mở cửa nhà ra
Để đón ông bà vào trọ
Bởi thấy ông bà nghèo khó
Nhìn vào chẳng thấy có tiền
Nên đã từ chối liên miên
Ông bà nét mặt nhăn nhó
Tìm đâu được nhà vào trọ
Cho qua gió lạnh đêm trường
Mùa đông tuyết giá trải buông
Chẳng ai đón minh vào trú
Ông bà phải ra đồng ruộng
Tìm nơi ở của lừa chiên
Nơi đây chúng ẩn triền miên
Đêm đông sương tuyết buông xuống
Một chỗ ông ba đành trú
Chiên lừa nằm tránh một bên
Nhường chỗ ông bà qua đêm
Cám ơn chiên lừa cho ở
Đồ đạc vừa dọn xong chỗ
Mẹ trở bụng ngày nở hoa
Và rồi Chúa Con sinh ra
Giu-se nhìn Chúa mừng rỡ
Đồng thời vọng nghe tiếng hát
Từ trời rải xuống nơi nơi
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an nhân loài dưới đất
Ôi! đêm thánh thật huyền diệu
Ơn trời đổ xuống trao duyên
Đất trời nay lại nối liền
Một điều thật là kỳ diệu
Con Chúa đem ơn vĩnh viễn
Nhân thế mở hội vui mầng
Ngôi Hai giáng sinh xuống trần
Thỏa mong chờ ngày Chúa đến!

Không có nhận xét nào: