Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

ÁNH SAO ĐÊM TRƯỜNG


ÁNH SAO ĐÊM TRƯỜNG

Ôi! ánh sao thật tuyệt đẹp
Ánh sao sáng luôn chỉ đướng
Cho người lữ khách trần dương
Ánh sao sáng để dẫn dắt
Ánh sao chỉ dường đưa lối
Cho người vượt biển trông chờ
Ánh sao chỉ chỗ bến bờ
Ánh sao chiêu soi tăm tối.
Ánh sao xưa đã dẫn lối
Ba vua vội vã lên đường
Đi từ miền đất Đông phương
Be-lem hướng đường tiến tới.
Ánh sao dẫn đi gặp Chúa
Ba vua tỏ ra vui mầng
Nhìn thấy Chúa đã giáng trần
Sinh ra trong cảnh nghèo khó.
Ba vua dâng Chúa vàng bạc
Gíup Chúa trong thời cơ hàn
Các ngài chẳng thấy ngại ngần
Gối quì lậy chúa khâm phục.
Lui chân trở về đường khác
Tránh Hê-rô-đê biết đường
Đi lùng bắt Chúa giết luôn
Thưc hiện việc làm độc ác.
Ba vua trở về quê quán
Tâm hồn hoan hỉ tỏ ra
Sống cho đất nước chan hòa
An vui tinh thần cai quản.

Không có nhận xét nào: