Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

NĂM SỰ MỪNG


I.
Phục sinh Chúa thoát khỏi mồ
Niềm vui phấn khởi môn đồ tin loan
Xin cho con được hân hoan
Niềm vui sống lại linh hồn mai sau.
Matt. 28, 5-6


II.
Chúa Giê-su tiến về trời
Ngự ngay bên hữu Cha Người muôn năm
Xin cho con được Chúa ban
Lòng luôn ái mộ Thiên đàng mai sau
Mac. 16, 19


III.
Thánh Thần Chúa xuống ban ơn
Mở lòng dẫn dắt hết luôn mọi người
Xin cho con sống cuộc đời
Thánh Thần dẫn dắt mọi nơi thế trần.
Act. 2., 3-4

IV.
Mẹ hồn xác được lên trời
Bởi đồng công với con Người Giê-su
Con đây xin được ban cho
Chết lành tay Mẹ tròn chu cuộc đời
Lc I, 48-49
V.
Triều thiên công đức trên trời
Chúa Cha ban thưởng Mẹ nơi Thiên đường
Xin cho con hiệp một lòng
Thưởng công Đức Mẹ ở trong Nước trời
Kh. 12, 1...

Không có nhận xét nào: