Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

LỄ KÍNH THÁNH PHAOLO MIKI Và CÁC BẠN TỬ ĐẠO NHẬT BẢN



Nhật hoàng ban lệnh khắp nơi
Bắt lùng Tín hữu Nước trời giết đi
Đồng hành Linh mục Mi-ki
Với bao bạn khác dẫn đi pháp trường

Moị người đều chỉ một lòng
Toàn thân hy tế dâng luôn Chúa Trời
Đẹp thay thân xác các người
Được treo thập giá giống Ngài thuở xưa !
Thêm Ảnh

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B 05-02-2012


CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B 05-02-2012

Mc 1, 29-39


Vừa ra khỏi hội trường đây
Chúa liền ghé đến nhà này Si-mon
Và An-rê đệ huynh ông
Có Gia-cô-bê với cùng Gio-an

Thấy bà gia của ông nằm
Liệt đau cảm sốt hiện đang trên giưòng
Họ cho Chúa biết đến luôn
Để ngài đoái đén nhủ thương chữa lành

Chúa liền đã tiến đén gần
Cầm tay đỡ dậy bà lần đứng lên
Tức thời cơn sốt biến tan
Rồi bà đi đén hỏi thăm hầu Ngài

Chiều dần ngả bóng khắp nơi
Người ta đem đế nhiều người bệnh nhân
Với người quỉ ám hoành hành
Và xin Ngài chữa cho lành bệnh đây

Cả thành xúm lại đông ngay
Trước nhà người ở xem hay việc gì
Ngài liền chữa đã tức thì
Bao người đau bệnh, bệnh chi đều lành

Và trừ quỉ ám ra lần
Nhiều người mắc phải nó hành hạ ngay
Rồi Ngài cấm quỉ tỏ bày
Không cho ai biết việc Ngài làm đây.


* CHÚA RỜI BỎ CÁCPHÁCNAUM

Chúa mau chỗi dậy sớm mai
Đến nơi hoang vắng đẻ Ngài cầu xin
Si-mon cùng với anh em
Mọi người vội vã đi tìm khắp nơi

Khi tìm gặp được Ngaì rồi
Họ thưa với Chúa những lời sau đây:
Mọi người đi kiếm gặp Thầy
Bởi vì chẳng biết được Ngài đi đâu?

Chúa liền bảo các ông sau:
Chúng ta đi chỗ khác mau lên nào
Tới làng lân cận giảng rao
Cho dân hiện diện khát khao Tin mùng

Chính vì điều dó tỏ tường
Ta đây đã phải lên đường đi mau
Ngài vào hội quán giảng rao
Khắp ga-li-lê khát khao loan truyền


Đồng thời chũa đã ngay liền
Các người qủi ám thường xuyen hoành hành;


















Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

UY QUYỀN THIÊN NHIÊN TỎ HIỆN KHẮP NƠI

Lá cờ Hợp chủng quốc


Quốc kỳ nước Mỹ tung bay
Thiên nhiên bao bọc quanh xoay vòng tròn
Giữ gìn cờ hiệu mãi luôn
Mọi nơi mọi chốn bay trong bầu trời.



Bông hồng Đức quốc


Bông hồng đẹp nhất loài hoa
Thiên nhiên sương tuyết điểm tô diệu kỳ
Khiến cho con mắt nhìn kìa
Càng thêm tuyệt đẹp cho kia bông hồng !



Cầu vồng Victoria Úc châu


Cầu vồng giữa biển mọc lên
Con tầu đi tới gần bên cầu vồng
Cảnh quang rực rỡ nhìn trông
Ánh hồng chiếu sáng cả trong bầu trời.



Sương mù bao phủ thành Lubai


Tuyết sương dầy đặc phủ lên
Kín che thành phố giống hình biển khơi
Bao nhiêu cao ốc chọc trời
Chìm luôn đáy biển đương thời chen lên




Như cây đa thạch Taben Canađa


Thiên nhiên vĩ đại oai hùng
Kéo mây tụ lại coi trông tuyệt vời
Như cây đa thạch vươn trời
Tốt tươi mọc ở giữa nơi đất màu



Mặt trời mọc thành phố Úc châu


Mặt trời từ đất mọc lên
Cửa nhà xe cộ ngay liền sáng soi
Coi chung lạ mắt mọi người
Ảnh hình kỳ diệu đèn trời chiếu lên



Sét đánh Toronto Canada


Sét trời nối vói đỉnh cao
Như dây chia cắt luôn bầu trời đêm
Cả thành hiện đã coi nhìn
Moị người khiếp sợ thiên nhiên lạ lùng.



Bão cát Arizona Hoa kỳ


Một hạt cát bụi tí ti
Hằng hà sa số quyện thì với nhau
Tạo nên bão tố lớn lao
Chôn vùi lấp hết biết bao công trình.



Vòi rồng hút nước biển Úc châu


Vòi rồng hút nước biển khơi
Con tàu gần đến tới nơi coi chừng
Miệng rồng hút cả bay chung
Con tầu sức nặng rơi vùng biển khơi.



Bàn tay xuất hiện Tonerel Espagnole


Thiên nhiên quyền phép vô bờ
Bàn tay nắm bốc lên cho cả thành
Đem đi rải khắp trần gian
Hầu cho mất hết một lần tích di.



Sét đánh núi lửa Paychuc Cordon Caulle Chili


Từ trong lòng đất lửa phun
Sét trời hòa lẫn coi trông khiếp ngời
Mọi người bỏ chạy nơi nơi
Tránh trời với đất đương thời giao tranh.



Sét đánh Meseru thủ đô Losoth


Sét trời buông tỏa khắp nơi
Như dùng lưới bạc vây soi kín cùng
Mọi người khiếp vía hãi hùng
Lưới trời sao thoát khỏi vòng chạy đi?



Sét đánh Effel Paris Pháp quốc


Văn minh Pháp quốc tỏ bày
Ef-fel đứng vững tháng ngày Thủ đô
Thiên nhiên quyền phép vô bờ
Sét buông thả xuống tỏ ra lạ kỳ!

DIỄN HÀNH PHÒ SỰ SỐNG DALLAS TIỂU BANG TEXAS




Nhân loài Thượng Đế dựng nên
Đây là kiệt tác triền miên tuyệt vời
Khoa học tiến bộ nay coi
Con người nhân phẩm chẳng thời có chi.






Người ta muốn giệt hết liền
Những mầm sống yếu thành hình loại đi
Cướp quyền Thượng Đế tức thì
Thai nhi dị tật mọi bề hủy tiêu.





Không cho chúng sống trên đời
Cướp quyền nhân thé mọi thời gian luôn
Sao cùng số phận tông đường
Mọi quyền nhân phẩm chẳng mong được nào!





Sao cùng số phận tông đường
Mọi quyền nhân phẩm mất luôn trên đời
Chúng tôi cùng giống dòng nòi
Đòi dành quyền sống mọi người như nhau.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

LỄ GIAO THỪA XỨ THANH ĐA SAÌ GÒN VIỆT NAM



Đầu Xuân Mùng Một tết cha
Mùng Hai cha mẹ, Mùng ba họ hàng
Đây là tục lệ Cộng đoàn
Giáo dân thực hiện đã hành thói quen



Dầu Xuân luôn nhớ Tổ tiên
Thắp hương kính nhớ dâng lên Chúa Trời
Nguyện xin Thiên Chúa những lời:
Ban ơn Tiên tổ trong nơi vĩnh hằng



Đây là tế vật Cộng đoàn
Dâng lên Thiên Chúa trở thành Thần lương
Dưỡng nuôi Tín hữu ngày trường
Sống nơi trần thế yêu thương thực hành.





Lễ ra ngắm cảnh hoa Xuân
Chung quanh nhà Chúa quây quần chúc nhau
Chúc nhau năm mới vui bao
Chúc nhau mến Chúa, thương nào tha nhân

LỄ GIAO THỪA NHÀ THỜ ST PATRICE SAN JOSE


Đầu Xuân kính nhớ Tổ tiên
Các Ngài tông giống sản sinh dòng noì.



Thắp hương kính nhớ Tổ tiên
Cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn thương ban
Các Ngài Tiên tổ tông đàng
Phước ân phần thưởng Tuhiên đường trường sinh.



Lễ dâng đồng tế chủ chiên
Cầu xin Chúa xuống ngay trên bàn thờ
Thần lương Tín hữu rước vô
Tâm hồn Ngày mới phụng thờ Chúa luôn.



Đầu Xuân lời Chúa lắng nghe
Đem ra thực hiện suốt thì quanh năm
Thực thi ý Chúa dậy răn
Mến yêu Thiên Chúa, thương dân quanh mình



Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng
Lễ dâng năm mới tạ ân Chúa Trời
Ngài ban ngày tháng trên đời
Cho ta sinh sống mọi thời đẹp thay!



Ca đoàn cất hát vang ran
Ngợi khen Thiên Chúa đã ban phước lành
Xuống cho nhân loại gian trần
Nhâm thìn năm mới muôn vàn hồng ân.



Đầu Xuân nguyện chúc chủ chiên
An lành mạnh khoẻ triền miên thức thời
Lãnh nhiều ơn phước bởi trời
Dắt dìu tín hữu mọi người sống vui.



Cộng đoàn đại diện dâng quà
Chủ chiên lãnh nhận bởi là quí yêu
Cùng do lòng mến thật nhiều
Đầu Xuân nguyện chúc moị điều bình an

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

KÍNH THÁNH BLASIÔ GIÁM MỤC TỦ ĐẠO 03-02-2012


Nhỏ thời cậu rất hiền hòa
Lớn lên tăng mãi nềt na vươn hoài
Chúa thương kén chọn nên người
Thụ phong Giám mục trông coi chiên đoàn

Kẻ thù dùng kế phá tan
Đánh cho chiên mẹ chiên con rã rời
Đâu ngờ chiên mẹ chết rồi
Chiên con thêm vững giữa đời trần gian.

KÍNH ĐỨC MẸ ĐEM CON LÊN ĐỀN THỜ 02-02-2012


Tuân theo lề luật dòng nòi
Mẹ bồng ẵm Chúa lên nơi đền thờ
Hiến dâng như luật trẻ thơ
Thuộc về Thiên Chúa bé ra chào đời

Từ đây dìu dắt khắp nơi
Trong ơn nghĩa Chúa suốt đời đẹp thay
Mẹ dâng lên của lễ này
Đôi chim câu nhỏ như ai nghèo nàn.

KÍNH THÁNH GIOAN DON BOSCO 31-01-2012



Bốt-cô gia đình nông dân
Thụ phong Linh mục hiến dâng người nghèo
Ngài luôn lo lắng làm sao
Hàng ngày chăm sóc kẻ nghèo đơn côi

Ngài đi thâu góp mọi nơi
Trẻ em nghèo khó bụi đời lang thang
Lập nên tu hội cộng đoàn
Thiếu niên giáo dục lo chăm bụi đời.





Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B 29-01-2012


CHÚA NHẬT IV NĂM B 29-01-2012

Mc 1, 21-28


CHÚA GIẢNG Ở CÁCHÁCNAUM

Tới Các-phác-na-um rồi
Đúng ngày hưu lễ vào nơi hội đường
Chúa liền rao giảng Tin mừng
Cho bao người đến để cùng lắng nghe

Người ta kinh ngạc lạ kìa
Về điều giáo huấn Ngài thì lạ tai
Bởi Ngài giảng giải những bài
Như là Đấng có thực này quyền uy

Khác Kinh sư giảng mọi khi
Dứng ra khuyên dậy chẳng chi quyền hành
Hội trường lúc ấy đông dân
Có người đã bị uế thần nhập trong

Nó la nó hét lên luôn
Giê-su Na-da-rét cùng chúng tôi
Có chi liên hệ đó rồi
Mà Ngài đã đến giệt nòi tôi ư ?

Tôi đây đã thấy rõ kìa
Ngài là Đấng thánh quyền uy Chúa Trơì
Nhưng Ngài quát mắng nó lời:
Hãy câm miệng lưỡi đi thôi mau nào

Đồng thời hãy cút xéo mau
Nhanh lên ra khỏi cho hầu người đây
Thần ô uế vật ngã ngay
Miệng liền hét lớn vội này xuất ra

Mọi người kinh ngạc quá đà
Cùng đi bằn tán nói ra nói vào
Việc naỳ có nghĩa thế nào
Thật là Giáo huấn mới bao uy quyền?

Ngài truyền khiến được cả liền
Các thần ô uế nghiêm minh nghe lời
Tiếng Ngài lan rộng khắp nơi
Tận Ga-li-lê xứ người chốn dây !




Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

THÁNH NỮ ANGELA MERICI 27-01-2012


Từ nhỏ Ngài đã khấn lời :
Giữ mình trong sạch trọn đời đồng trinh
Mẹ cha mất sớm một mình
Càng thêm mến Chúa tận tình thiết tha

Ngài thương giúp đỡ người ta
Lập dòng Bác ái giúp cho người nghèo
Tới khi bóng đã xế chiều
Chúa cho cơn bệnh dắt dìu về quê.

KÍNH THÁNH TIMÔTHÊU VÀ TITÔ 26-01-2012


Cả hai nghe được Tin mừng
Quyết tâm trở lại sống cùng Phao-lô
Trở thành cộng tác tông đồ
Sẵn sàng vâng lệnh Phao-lô dậy truyền


Sau làm Giám mục chủ chiên
Suốt đời lo lắng Giáo đoàn nhiệt tâm
Ti-mô tử đạo chứng nhân
Ti-tô già yếu tiễn chân về trời.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

KÍNH THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI 25-01-2012




Phao-lô xưa vốn nhiệt thành
Với cùng bè phái của mình luôn thôi
Đi lùng Tín hữu khăp nơi
Đem về hành hạ xem coi phỉ lòng

Bỗng dưng Đa-mát trên đường
Ánh dương bao phủ té đàng tối tăm
Chúa thương tràn đổ muôn ân
Giúp quay trở lại lập công rao truyền

Ông đi khắp chốn triền miên
Loan truyền Đạo Chúa các miền lương dân
Lập nên Giáo xứ cộng đoàn
Sống tin theo Chúa bảo toàn đức tin.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Đ TGM. PORTLAND CỬ HÀNH LỄ GIAO THỪA XỨ LAVANG PORTLAND OREGON


Con người sống có Tổ tiên
Cháu con luôn nhớ triền miên dòng nòi
Đầu Xuân cầu nguyện Chúa Trời
Thương ban hạnh phúc muôn đời Tổ tiên.



Cháu con hương thắp tỏ lòng
Nhớ ơn Tiên tổ, tông dòng biết ơn
Đầu Xuân nguyện Chúa đoái thương
Ban ơn Cha mẹ, tông đường Tổ tiên.



Tiếp lần Thánh lễ Giao thừa
Đức Tổng Giám mục tới giờ tiến dâng
Cầu cho Giáo xứ La-vang
Nhâm thìn năm mới bình an mọi người.



Đức Tổng Giám mục dặn dò
Mọi người dân Việt chăm lo giữ gìn
Nếp sống văn hóa Tổ tiên
Với đời sống đạo triển miên hàng ngày.



Đây là lễ vật tiến dâng
Để thành Hy tế, lương thần trao ban
Mợi người Giáo xứ La-vang
Đầu năm lãnh nhận hồng ân Chúa Trời.



Chủ chăn kết lễ lì xì
Thiếu nhi dân Việt luôn thì thói quen
Để ghi năm mới lấy hên
Các em sống với niềm tin của mình.



Nhận lì xì với niềm vui
Đầu năm được Chúa đến rồi ban ơn
Hàng ngày em nghĩ đến luôn
Sống ngoan để được Chúa thương suốt đời.












Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

THÁNH LỄ TÂN NIÊN GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT



Xuân sang cầu nguyện Chúa Xuân
Thương ban xuống thế muôn ân nhân loài
Những ai cuộc sống trên đời
Luôn tin theo Chúa mọi thời phó dâng





Suốt đời mến Chúa mọi đường
Sống bên đồng loại yêu thương thực hành
Mọi điêu ý Chúa dậy làm
Thực thi trọn vẹn Chúa ban phước lành.





Lời Chúa răn dậy đầu năm
Chủ Chiên nhắc lại lo chăm giữ gìn
Với lời Chúc Tết Chủ chiên
Cho toàn Giáo phận triền miên giữ gìn.




Đoàn Chiên Giáo phận tiến về
Hiệp cùng Chủ tế để thì tạ ân
Chúa ban ngày tháng đầu năm
Và bao ơn huệ xuống trần gian luôn.




Mọi người chăm chú lắng nghe
Những lời Chuá dậy ngày thì đầu năm
Để luôn gìn giữ thực hành
Suốt đời tín hữu trung thàn an vui





Chủ chiên hái lộc đầu xuân
Để xem lời Chúa dậy răn điều gì
Suốt năm cố gắng thực thi
Những điều Chúa dậy cho kìa sống vui.





Mọi người tiếp hái lộc xuân
Đem về biết sống với ân Chúa Trời
Ngài thương chăm sóc dậy lời
Giúp cho cuộc sống mọi thời bình an.