Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

NHÓM BÔNG HỒNG XANH PHÁT QUÀ CHO HỌ RUỘNG TRE CHÂU ĐỨC BÀRỊA


Xuân về kẻ khó đợi chờ
Bàn tay đâu đến tặng quà đem cho.

Chút quà năm mới đem vô
Ngôi nhà rách nát mong cho ấm lòng

Con nhà giầu có xuân sang
Áo quần quà cáp rộn ràng vui xuân
Con nhà nghèo khó áo quần
Vui xuân ăn mặc chẳng cần thứ chi

Thấy người khách lạ đến nhà
Mừng vui bở có chút quà mừng xuân


Mừng xuân chia sẻ chút phần
Bánh quà ngày tết ủi an phận nghèo


Xuân sang vui vẻ đến nơi
Chút quà gửi tới mỗi người chốn đây.

Không có nhận xét nào: