Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

LỄKÍNH CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 09-01-2012





LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 09-01-2012


Mc 1, 7-11

Gio-an đi giảng loan rằng:
Đấng uy quyền thế muôn lần hơn tôi
Ngài đang tiến đến gần nơi
Phần tôi chẳng đáng với rồi Ngài đâu

Dầu cho chỉ cởi dép nào
Nơi chân Ngài đó chẳng hầu xứng luôn
Tôi thanh tẩy với nước sông
Còn Ngài thanh tẩy bằng ơn Thánh Thần

Bấy giờ Chúa đã bỏ lần
Na-da-rét thuộc ngay phần đất đai
Ga-li-lê gọi danh này
Hầu Gio-an thanh tẩy ngay cho Ngài

Tại dòng sông Gióc-đan dây
Bao người tuôn đến hàng ngày xin ông.
Ngài lên khỏi mặt nước luôn
Thấy trời xé mở Thánh Thần hiện ra

Tựa chim câu xuống là là
Trên Người của Chúa diễn ra lúc này
Từ trời có tiếng phán ngay:
Này Con Chí ái Ta đây hài lòng.







Gọi danh này

Không có nhận xét nào: