Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

CHÚA NHẬT I I THƯỜNG NIÊN NĂM B 15-01-2012




CHÚA NHẬT I I THƯỜNG NIÊN NĂM B 15-01-2012

Ga 1, 35-42


Hôm sau Gio-an đến đây
Với hai môn đệ cùng thầy đứng bên
Bỗng nhìn thấy Chúa tiến lên
Gio-an cất tiếng nói liền như sau :

Kià chiên Thiên Chúa tiến vào
Ngài đang tiến laị đây mau gần kề
Hai môn đệ đã vừa nghe
Vội vang cất bước ra đi theo Ngài.

Chúa nhìn thấy họ đến đây
Ngài liền phán bảo lời này như sau:
Các ngươi đi kiếm gì đâu
Họ liền thưa lại liền mau với Ngài:

Ráp-bi có nghĩa thưa Thày
Thày nay lưu lại ở ngay chốn nào?
Ngài liền bảo họ như sau:
Các ngươi cứ đến nơi mau biết liền

Họ liền đi đến để xem
Tận nơi Chúa ở cùng xin tạm dừng
Ở đây hôm đó với cùng
Đức Ki-tô để sống chung bên Ngài

Bấy giờ khoảng giờ thứ mười
Môn đồ Tẩy giả đến rồi nơi đây
An-rê anh ruột ông này
Là Si-mon Phê-rô ngay đó kià

Một trong hai đã được nghe
Gio-an giới thiệu liền đi theo Ngài.
Gặp anh ông nói liền ngay
Mê-si-a Đấng gặp này chúng tôi

Tức Đức Ki-tô đến rồi
Ngài đang sống giữa mọi người nơi đây
Ông đưa anh đến gặp Ngài
Nhìn Si-mon Chúa nói ngay lời rằng:

Ngươi là con của Gio-an
Kê-pha sẽ đặt tên anh từ này
Nghĩa là tảng đá danh đây
Hay là Phê-rô từ rầy gọi tên.













Không có nhận xét nào: