Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

NHÂM THÌN XUÂN ĐANG TIẾN ĐẾN


Tân mão đi Nhâm thìn đến
Rồng bay cuốn cuộn hết diện xui đi
Hòa bình vui sống trở về
Muôn dân an lạc trăm bề đẹp thay!




Mai đào đua nở đón chào
Nhâm thìn Xuân mới tiến vào trần gian
Mỗi người lãnh lấy hồng ân
Thêm một tuổi mới dương trần đấu tranh.







Cháu con thảo hiếu ông bà
Mẹ cha dẫn dắt biếu quà biết ơn
Dậy cho chúng nhớ tông đường
Nhớ về cội rễ ngọn nguồn tông gia.



Bánh quà hoa trái đầu xuân
Biếu dâng quà cáp ân nhân đáp đền
Tỏ lòng tín nghĩa tri ân
Bao người quảng đại tha nhân quên mình.




Xuân vui em nhận lì xì
Chăm nuôi lợn béo em thì vui hơn
Suốt năm em ngoan ngoãn luôn
Chỉ mong tết đến ước trông lì xì .



Xuân nhâm thìn trên đất lạ
Bao người viễn xứ lại gợi nhớ
Bánh chưng bánh téc với đưa hành
Câu đối đỏ mượn ông đồ vẽ

Phúc lộc thọ cố làm ấm lòng
Bầu khí xuân của người Á đông
Năm nào cũng trở trò thi nấu
Bánh chưng bánh téc nơi cộng đồng

Tưởng nhớ xuân trên đất tổ
Vọng về nơi chốn bao tàu lạ
Biển đông ngày hăm dọa dân ta
Muốn thêm ngôi sao vào cờ họ

Ba lần xuân trên đất phương xa
Lòng luôn hướng tưởng quê nhà
Nhưng vẫn khiếp sợ bóng kẻ lạ
Trên đất dưói biển thường diễn ra

Cầu mong tiên tổ lấy phù phép
Xưa kia ba lần đã tiêu giệt
Những kẻ phương bắc đã điên khùng
Giám liều mạng muốn sang đánh cướp.

Không có nhận xét nào: