Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

THỨ 5 - THỨ 6 : 24 GIỜ CUỐI CÙNG CỦA CHÚA

24 GIỜ CUỐI CÙNG
Của Đức Giê-su Ki-Tô


Mẹ Con tình nghĩa diệu huyền
Tháng năm khắng khít vững bền keo sơn
Tình yêu vượt thắng thế nhơn
Dứt luôn tình nghĩa Mẹ Con chia lìa.

Lm. Antôn Lê Quang Trình


5 giờ chiều : TỪ GIÃ MẸ

Mẹ thương ở lại Con ra đi
Lo công việc Cha Con sai đó
Từ ngày đầu sáng tạo vũ trụ
Ngài truyền Con sẽ phải thực thi.

Xuống nơi trần thế sống an vì
Đồng cư nhân loại tại nơi chốn
Hôm nay thời gian đã hết trọn
Con từ biệt Mẹ để ra đi !

Việc làm Con đây phải thực hiện
Vâng lời Chúa Cha đã sai khiến
Chính Ngài sẽ luôn giúp đỡ Con
Thực thi công việc cho vẹn tròn.

Mẹ thương Con ở lại tại nhà
Đừng theo Con xem việc diễn ra
Con nay vâng lệnh Cha hoàn tất
Công việc Cha Ngài đã xếp đặt.


6 giờ chiều : SAI MÔN ĐỆ (Lc 22,7...)

Hai con tới Bê-ta-ni-a
Nơi đây sẽ gặp gỡ một bà
Hỏi thăm nơi nào có nhà trọ
Bà này sẽ chỉ chỗ chúng con đó.

Đến nơi lo dọn ngay bàn tiệc
Thày trò cùng nhau ăn cỗ mừng
Vượt Qua lễ kỷ niệm tông đường
Dân Thiên Chúa ra khỏi Ai-cập.



Các con cùng Thày sống nghĩa thiết
Hôm nay Thày trò phải chia tay
Thày thương yêu các con mọi ngày
Chọn các con sau này nối tiếp.

Các con tỉnh thức cùng khôn khéo
Ở trần thế ơn Thày hộ phù
Dầu cho bị bắt bớ giam tù
Thày ban ơn giúp đừng lo sợ.


7 giờ tối : TIỆC LY BIỆT (Mt 26, 17...)

Phê-rô, Gio-an đi xa rồi
Vào làng Bê-ta-ni-a nơi
Thày trò còn lại cũng đi đến
Điểm hẹn hai ông đi thực hiện.

Đang đi Thày đã nói cho ngay
Thày muốn ăn lễ Vượt Qua này
Trước khi Thày chia tay từ giã
Thày chẳng còn ăn bữa này nữa.

Tới khi dự lễ trọng trên trời
Cùng Thiên Chúa Cha nơi vĩnh viễn
Thày đi các con chớ buồn thôi
Thày trở lại niềm vui đem đến.

Các con chờ đợi mấy ngày sau
Thánh Thần sẽ đến sáng soi mau
Chỉ đường các con biết đi tới
Con đàng tiến lên bao mệt mỏi !


8 giờ tối : TIỆC THÁNH THỂ (Lc 21,14...)

Thày trò lần đi tới phòng tiệc
Hai môn đệ dọn sẵn ra rồi
Tất cả tiến vào bàn tiệc ngồi
Thày nói cho các môn đệ biết :

Thày chẳng ăn nào những thứ đây
Tới khi lên nước Thiên Chúa này
Rồi Thày giơ tay cầm lấy bánh
Tạ ơn Cha, nói lời gọn ngắn :


Hãy cầm bánh chia nhau ăn ngay
Thày không còn uống rượu nho này
Tới khi lên nước của Thiên Chúa
Chén máu Thày sẽ đổ chan chứa.

Chính Mình và Máu của Thày đây
Lương thực ban mọi người hàng ngày
Hãy làm việc này khắp nơi chốn
Thực hành nhớ lời Thày ước muốn.


9 giờ tối : VƯỜN CÂY DẦU I (Lc 22,23...)

Thày trò bàn tiệc mới vừa xong
Dẫn nhau đến vườn cây dầu luôn
Thày dặn môn đồ cho biết rõ
Tỉnh thức cầu nguyện tránh cám dỗ.


Rồi Thày đi đến đàng xa
Ném hòn đá chừng tới nơi ấy
Cầu xin chén đắng Cha thứ tha
Nhưng mọi sự theo ý Cha vậy !


Thày cầu nguyện toát cả mồ hôi
Có Thiên sứ xuống ngay từ trời
Hầu tăng sức lực Thày chịu đựng
Sức mạnh giúp Thày được đứng vững !

Lui về nhìn môn đệ nói ngay
Các con ngủ mê sao mãi này
Dậy mau cầu nguyện nhanh đi chứ
Hầu tránh xa bao chước cám dỗ !


10 giờ đêm : VƯỜN CÂY DẦU II (Mc 14,32...)


Chúa về lần hai bảo Phê-rô
Anh ngủ mãi hay sao tới giờ
Không có thể cùng Thày để thức
Chỉ một giờ mà không chịu được ?


Hãy cầu nguyện khỏi sa cám dỗ
Tinh thần thì hăng hái lắm đó
Nhưng thể xác lại rất nặng nề
Dễ sa chước cám dỗ tư bề !

Quỷ ma luôn xảo trá gian tà
Nó rảo khắp lường gạt chúng ta
Phải lo canh thức luôn tỉnh táo
Hầu tránh ma quỉ bày gian giảo !

Phê-rô vội vàng thưa Chúa mau :
Con đây chẳng dám bỏ Thày đâu
Thày bảo cho anh được biết rõ
Gà gáy ba lần : chối Thày đó !


11 giờ đêm : VƯỜN CÂY DẦU III (Mt 26,41...)
Lần thứ ba trở lai môn đồ
Thấy còn mê ngủ mắt nặng mơ
Thày lại ra đi cầu nguyện tiếp
Như hai lần đã diễn ra trước.

Rồi Thày trở lại với các ông
Thấy còn mê man ngủ mãi luôn
Thày bảo các anh cứ ngủ tiếp
Ngủ nghỉ mãi đi cho mê mệt !

Này giờ đang tiến đến gần kề
Con Người sắp bị nộp đó kìa
Dậy mau cho nhanh không kịp nữa
Kìa tên nộp Thày đang đến rứa :

Bọn quân lính đương thì bao vây
Chờ lệnh xông vào bắt Thày ngay
Các con đây đã nhìn thấy đó
Hãy mau chỗi dậy coi cho tỏ !


12 giờ đêm : CHÚA BỊ BẮT (Mt 26,47...)

Thày còn đang nói với môn đồ
Giu-đa dẫn lính đã sáp vô
Võ trang gậy gộc, gươm giáo mác
Các thày Thượng tế sai đến bắt.

Giu-đa phản bội tới chào Thày
Ôm hôn thắm thiết giả bộ đây
Làm tiêu chỉ điểm lính thấy rõ
Xông bắt trói Thày cho chặt đó !

Phê-rô rút gươm chém đứt tai
Đầy tớ Man-khô Thượng tế sai
Đi bắt Chúa về luôn trao nộp
Thày bảo ông xỏ gươm vào hộp.

Ngươi tưởng Cha Ta chẳng sai này
Mười hai cơ binh trên trời xuống
Giải cứu cho Ta thoát khỏi ngay
Vậy lời Kinh Thánh truyền chẳng đúng ?


1 giờ đêm : NGÃ SUỐI KÍT-RÔN (Ga 18,1...)

Binh lính bắt Chúa trói cho chặt
Môn đồ vội trốn chạy nhanh mất
Phê-rô lẽo đẽo theo phía sau
Đến nhà Thượng tế coi xem nào !

Đường đi dốc giác lính giục giã
Đi nhanh về mau giải nộp Chúa
Kít-rôn đường suối đá gồ ghề
Chúa phải vấp ngã lính lôi đi !

Thân mình Chúa trói vô chặt rồi
Sao mà chẳng vấp trên đường đồi
Ngã nằm xuống lính kéo lôi vội
Dong về nộp Thượng tế chờ đợi.

Hội họp bàn tính kế mưu bày
Nhà Cai-pha Thượng tế đến đây
Cộng đồng xum họp để tố cáo
Kết án Chúa bản án gian giảo !


2 giờ đêm : TOÀ THƯỢNG TẾ (Ga 18,12...)


Thượng tế Kha-na hỏi Giê-Su
Về những điều Ngài đã dậy dỗ
Cùng môn đệ của Ngài tuyển mộ
Chúa liền đáp trả lại ngay cho :

Mọi điều dậy giữa đền thờ đây
Tất cả dân chúng đã nghe thấy
Chẳng có gì dấu diếm che đậy
Đầy tớ giơ tay vả mặt Ngài !

Trả lời Thượng tế như vậy ha ?
Nếu Ta nói sai chỉ cho biết
Nói đúng thì sao lại đánh Ta ?
Kha-na thật thấy khó xử xét !

Ông truyền giải nộp sang Cai-pha
Vị Thượng tế này đã nói ra
Một người chết thế cho tất cả
Nên bàn mưu kế tìm giết Chúa !


3 giờ sáng : TÒA CAI PHA I (Mt 26,62...)


Cai-pha liền xé áo mình ra
Quả y nói phạm thượng rõ là
Tự xưng mình đây chính Thiên Chúa
Tiếng hô giết chết vang khắp cả !

Rồi họ đi khạc nhổ mặt Ngài
Đánh đòn Ngài túi bụi tứ phía
Thách đố có biết ai đánh đó ?
Nếu Đức Ki-tô phải biết ngay.


4 giờ sáng : TRAO QUÂN DỮ (Mt 27,26...)


Quân lính được trao quyền tự do
Để hành hạ cho Chúa Ki-tô
Lính đến vây bao Ngài lập tức
Đập đánh trên thân mình mặc sức !

Bao nhiêu những cách thế đánh đòn
Kẻ trước kẻ sau cả tứ phía
Đòn roi túi bụi chẳng ngừng luôn
Máu me thân mình đầy khắp cả !

Chúa cam chịu cực khổ trăm bề
Khổ đau nhức nhối do thương tích
Nơi thân xác những vết đòn ghi
Thân mình thâm bầm đầy đấu vết !

Xong lần đập đánh hội bề liền
Đem chúa vào tù ngục ngồi yên
Để lý hình đôi phút ngơi nghỉ
Đồng thời lại bày mưu tính kế !


5 giờ sáng : CHÚA TRONG NGỤC


Trong ngục tù không bị đánh đòn
Nhưng thương tích máu còn tuôn chảy
Khiến thân xác Chúa nhớp nhơ luôn
Cả thân người đáng thương ai thấy !

Chúa ngồi nghĩ tới chính con đường
Dựng xây nước Chúa nơi dương thế
Môn đồ lo chạy trốn hết luôn
Ngày mai xum họp lại môn đệ !

Thánh Thần sẽ đến để giúp cho
Nhóm người nhút nhát nơi trần thế
Chia tay rao giảng mọi thế hệ
Tin Mừng nước Chúa phải chăm lo !

Các ông sẽ gặp đầy đau khổ
Thế lực trần gian sẽ cản ngăn
Cậy nhờ sức mạnh của Thánh Thần
Tin mừng vượt thắng mọi gian khó !


6 giờ sáng : TOÀ CAI PHA II (Ga 18,12...)

Chúa từ ngục đẫn ra trước toà
Trước mặt thày Thượng tế Cai-pha
Để đối chất bao người tố cáo
Nhưng cũng chỉ tố cách gian giảo !

Chẳng bản án nào được đem ra
Là xác thực chứng lý án toà
Có người vu Chúa nói phá đổ
Đền thờ ba ngày xây lại đó !

Trước toà chẳng ai có chứng cớ
Đem ra đủ để tố cáo Ngài
Mọi điều đều chỉ là gian trá
Chẳng thành nên bản án tội đây !

Thượng tế truyền nộp Phi-la-tô
Đang làm quan trấn thủ bấy giờ
Để ông ngồi toà cao xử xét
Mong rằng án ra cho phải chết !


7 giờ sáng : TOÀ PHILATÔ I (Mt 27,1...)
Quan nói sao ông không trả lời
Bao người đang tố cáo ông đấy
Biết bao những tội lỗi phạm rồi
Sao ông cứ vẫn làm thinh vậy ?

Quan đây hết sức ngạc nhiên thôi !
Mỗi dịp lễ lớn tha một người
Quan hỏi dân muốn ai đươc thả ?
Kẻ trộm cướp hay người đứng đó ?

Dân la kẻ cướp xin tha ngay
Còn Giê-su quan mau xử xét
Bản án của hán xin phải chết
Máu đổ xuống đầu chúng tôi đây !


8 giờ sáng : TOÀ PHILATÔ II (Mt 27,20...)


Quan biết vì ghen ghét Chúa đây
Thượng tế xách động ngay quần chúng
Xin thả Ba-ra-ba cho ngay
Giết Chúa Giê-su thoả khát vọng !

Còn Người đây phải làm gì liền ?
Toàn dân hô : hãy đem đóng đinh !
Quan đành truyền thả tên trộm cướp
Sai đánh đòn Chúa chịu dồn dập !


Cả cơ binh vây kín bạo hành
Thân người Chúa mang đầy thương tích !
Máu me chảy đỏ thân rách nát
Chẳng ai thương xót kẻ hiền lành !


Trót thân mình trói cột đứng yên
Dưới bàn chân tràn đầy vũng máu
Máu đỏ tươi tuôn chảy triền miên
Máu Đấng thánh đổ chan quí báu !


9 giờ sáng : ĐỘI MẠO GAI (Mc 15,16...)


Thay cho Ngài mặc màu áo đỏ
Trưng nét mặt rách nát tỏ hoài
Triều thiên đội đầu một vòng gai
Đặt tay cây sậy vương miện đó !


Đội quân quì trước chế nhạo cười
Chào vua Do-thái của mọi người
Ngài biết chúng tôi thuộc dân tộc
Của dân riêng Ngài đương coi sóc !

Toàn đội quân lần lượt bái quì
Phục quyền Ngài vị vua Chúa
Chế diễu thần phục đã qua đi
Chúng lột áo đỏ thay áo cũ.

Sửa soạn thập giá cho mau rồi
Tiến trình ra đi tới chốn nơi
Gôn-gô-tha gọi đồi núi sọ
Để đóng đinh Ngài trên nơi đó.


10 giờ sáng : VÁC THẬP GIÁ (Lc 23,26...)


Trên đàng thập giá nặng đè vai
Lý hình giục giã đi nhanh chóng
Đường gồ ghề vấp ngã nằm xuống
Lính roi đòn thúc dậy đi ngay.

May thay trên ngay quãng đường dài
Si-mon đương về từ đồng ruộng
Lý hình bắt ông giúp ghé vai
Vác đỡ thập gia khỏi té xuống.

Trên đường mấy phụ nữ khóc thương
Chúa bảo đừng thương khóc Ta mãi
Hãy khóc thương ngươi cùng con cái
Bởi cuộc đời luôn sống bất trung.


Mẹ cũng đi theo Con phía sau
Tim lòng của Mẹ thật đớn đau
Sao Con cả cuộc đời cứ khổ
Phút giây ly trần bao khốn khó ?


11 giờ trưa : ĐÓNG ĐINH CHÚA (Mt 27,32...)

Tới Núi Sọ lý hình lột áo Chúa
Xô nằm trên cây khổ giá luôn
Tay chân lý hình đinh đóng cả
Máu me lần nữa lại chảy tuôn !


Thập giá dựng cao giữa núi đồi
Dưới chân lý hình ngồi chia áo
Mỗi đứa một phần lấy xong xuôi
Áo chùng bắt thăm lấy cả áo.

Trên đầu thập giá bản án ghi
Giê-su là vua dân Do-thái
Mọi người qua đường đều coi thấy
Con người tử tội rõ tên kia !


Bao khách qua đường ngó nhìn trông
Cảnh tượng Chúa treo trên thập giá
Có ai nghĩ bởi tội mình không
Để Con Chúa phải lãnh lấy cả ?


12 giờ trưa : CHÚA HẤP HỐI (Lc 23,35...)

Người qua đàng tỏ lời thách đố
Phá đền thờ xây lại ba ngày
Cứu mình bỏ thập giá xuống đây
Nếu Con Thiên Chúa Ngài cứu nó !

Ký lục niên trưởng cũng chế diễu
Nó cứu người khác không cứu mình ?
Tự xưng là vua dân Ich-diên
Xuống mau chúng ta tin được cứu !

Hai bên tả hữu thập giá Chúa
Kẻ trộm cướp cũng được treo bên
Một đứa biết phận mình kêu xin
Đứa kia hỗn láo trách móc Chúa !

Sao chẳng cứu mình lẫn chúng tôi
Ông xưng mình quyền phép rồi
Tự mình bó tay để chịu chết
Khác nào chúng tôi chẳng quyền phép ?


1 giờ chiều : HỨA KẺ LÀNH (Lc 23,39...)

Đương khi hấp hối Chúa ngỏ lời
Với kẻ trộm lành biết sám hối
Biết cầu xin chính Ngài tha tội
Để Ngài ban phước hứa nước trời.

Quả hôm nay ngươi sẽ cùng Ta
Lên Thiên đàng để ở với Cha
Một nơi Cha Ta ưu dành sẵn
Cho những ai cuộc sống đáng nhận.

Lời hứa đây cũng cho mọi ngưòi
Chúa xuống đồng cư cứu nhân thế
Cái chết của Ngài thế hết mạng đời
Ôi tội lỗi đem bao ơn huệ !

Trần thế lấy lại quê hương trời
Một ngươi đã đem vào tội lỗi
Cũng chỉ một Người đem khỏi tội
Cho hết thẩy nhân loại niềm vui !


2 giờ chiều : TRỐI TRAO MẸ (Ga 19,28...)

Đưới chân thập giá Chúa Giê-su
Có Mẹ Chúa với người phụ nữ
Nhìn xuống thấy Mẹ đứng đó
Cùng ông Gio-an người Chúa yêu !

Ngài liền nói : Đây chính con Bà
Rồi bảo môn đệ Mẹ con đó
Môn đệ nhận Mẹ đem về nhà
Chăm lo phụng dưỡng thay cho Chúa !

Từ Thập giá Chúa kêu : Ta khát
Lý hình thấm bọt biển dấm chua
Giơ cao lên cho Chúa Giê-su
Ngài chỉ nếm thoáng qua một chút

Rồi kêu lên tiếng : Đã hoàn tất !
Dứt lời Ngài gục đầu xuống đất
Liền trút hơi thở phút cuối cùng
Phó thác Thần Khí, Ngài lâm chung !


3 giờ chiều : CHÚA TẮT THỞ (Mt 27,45...)

Hơi thở trút ra hết chẳng còn
Lý hình giơ đòng lên chọc thủng
Trái tim máu nước chảy hết tuôn
Ngài đã trút hơi thở thật đúng !

Trời đất tối đen che phủ lại
Màn đền thờ bị xé làm đôi
Mồ mả đã mở toang ra rồi
Nhiều vị Thánh trong mồ sống lại !

Các Ngài hiện về với nhiều người
Quân lính canh nhìn thấy phép lạ
Mọi ngươi đều thấy khiếp ngời !
Nói ông này đúng là Thiên Chúa !

Đàng xa có mấy người phụ nữ
Ma-ri-a chính Mẹ của Ngài
Vài bà Ma-ri-a khác nữa
Đã theo chân Chúa đến gần đây.


4 giờ chiều : MAI TÁNG CHÚA (Ga 19,38...)

Chiều đến Giu-se môn đệ Chúa
Ngày xưa cũng theo cách âm thầm
Cùng Ni-cô-đê-mô theo Chúa đêm
Vào Phi-la-tô xin xác Chúa !


Các ông đem xác Chúa xuống rồi
Một dược trầm hương trộn xong xuôi
Ướp xác vải quấn kiểu Do-thái
Đem chôn cất trong huyệt mồ mới !


Gần nơi Chúa chết có một vườn
Trong vườn ngôi mộ mới chưa chôn
Ngày dọn đại lễ người Do-thái
Họ đặt Chúa trong huyệt mồ mới

Vần viên đá lớn đặt lấp mồ
Rồi ra về lòng đầy thương nhớ
Mấy bà phụ nữ mở mắt to
Nhìn nhớ kỹ ngôi mộ của Chúa.

Không có nhận xét nào: