Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

THỨ 7 - NGẮM NHÌN
















































NHÌN LÊN THẬP GIÁ

Nhìn lên Thập giá đỉnh đồi
Ai nào cầm được chẳng rơi lệ sầu
Nhìn Người vết tích thương đau
Treo giăng Thập giá trên cao giữa trời

Dưới chân Thập giá Mẹ Người
Âu sầu nhìn ngó lên nơi Con mình
Triền miên Mẹ đứng lặng thinh
Chẳng còn giọt lệ để dành nhỏ rơi!

Hỡi người qua lại chốn nơi
Pháp trường tử tội giữa trời thanh thiên
Nhìn lên Đấng chịu đóng đinh
Tội tình chỉ bởi triền miên thương người

Cha sai Con đã vâng lời
Xuống trần cứu chuộc muôn người trần gian
Bao nhiêu ngày tháng trao ban
Muôn lời dậy dỗ, nhân trần trao ân

Cuối cùng trọn vẹn hiến thân
Trên cây khổ giá vẹn toàn thương yêu
Mong sao nhân thế đổi chiều
Qui hồi với Chúa mến yêu ban đầu.



NGÔI MỒ ĐÓNG KÍN

Ngôi mồ đóng kín niêm phong
Điều chi huyền bí ở trong huyệt mồ?
Lính canh cẩn mật tròn chu
Sợ gì xác chết bất di động nằm?

Nếu Ngài là Đấng toàn năng
Lời Ngài thực hiện bởi loan truyền rồi
Nếu Ngài quyền phép Chúa Trời
Ngài làm được hết như lời phán ra

Qủa Ngài ngơi nghỉ trong mồ
Ba ngày huyền nhiệm trải qua quyền hành
Huyệt mồ Ngài nghỉ ngơi nằm
Gio na bụng cá làm bằng chứng đây

Ở trong huyệt đá ba ngày
Nhiệm màu chứa đựng với đầy tình thương
Rồi Ngài sống lại trương tồn
Đem ơn cứu độ xuống trong gian trần

Từ đây hết mọi thế nhân
Giao hòa với Chúa nên dân của Người
Tiến vào hưởng phước muôn đời
Trong gia nghiệp Chúa chốn nơi vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào: