Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

LỄ LÁ










LỄ LÁ

RƯỚC CHÚA VÀO GIÊRUSALEM



Chúa sai môn đệ đi ngay
Vào làng cởi trói lừa đây dắt về
Môn đệ trải áo lưng lừa
Đặt Ngài ngồi cỡi dắt đưa vào thành

Có người cởi áo ra nhanh
Trải đường làm thảm dón chân lừa Thày
Có người đi bẻ cành cây
Rải ra đường lộ lừa này dẵm lên

Đoàn người thấy thế tiếp liền
Vây quanh rước Chúa thánh đền tiến vô
Vang ran những tiếng tung hô
Con vua Đa vít làm vua đương vào

Muôn ngàn vạn tiếng ồn ào
Kinh thành tưởng vỡ xôn xao bao người !
Nhìn vào Con Đức Chúa Trời
Làm vua vinh hiển nhất thời trần gian !

Xong rồi thủ lãnh điều hành
Lệnh truyền ai thấy bản thân người này
Nơi đâu hiện diện báo ngay
Để hầu bắt lấy người đây mau rồi !

Qủa là lòng dạ con người
Đổi thay, thay đổi luôn thời diễn ra !
Mới vừa chẳng ngớt tung hô!
Quay sang tuân lệnh tìm lo giết Người !

Chúa thương nhân loại quá thôi !
Sẵn sàng chịu mọi cảnh đời đắng cay
Rộng lòng tha thứ luôn hoài
Bằng lòng chịu chết nhân loài lãnh ân.

Không có nhận xét nào: