Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

THỨ 6 - TỪ 6 GIỜ CHIỀU : CHÚA NGHỈ TRONG MỒ


Tiền diện Đền Thờ Thánh Mộ Chúa Giê-su tại Jerusalem


CHÚA TRONG MỒ


Sinh ra đêm tối lặng thinh
Đất trời tỏ hiện khơi lên rối bời
Hôm nay thân xác nghỉ ngơi
Ba ngày huyệt mộ đất trời xôn xao !

Quan quân lo lắng biết bao
Đá to đóng ấn ai đâu loan truyền
Lính canh vẫn cứ ngủ yên
Cửa mồ đá mở loan tin khắp miền

Con Nguời này sẽ phục sinh
Như lời báo trước lưu truyền vang xa
Ba ngày thân xác của Ta
Nghỉ ngơi lòng đất vượt qua thế trần

Ta về thiên quốc vĩnh hằng
Mở ra cửa đóng muôn ngàn năm xưa
Đem theo một lũ phu tù
Xa tan trói buộc mịt mù đường đi

Cha sai Ta xuống đem về
Nhân loài thương mến trọn bề mến thương
Khởi đầu Cha sáng tạo luôn
Ban cho quyền hạn thong dong mọi đàng

Dỡn đùa với rắn Xa-tan
Mắc mưu của chúng đem lần đi xa
Quên về đường lối nhà Cha
Nay Ta dẫn dắt đem cho trở hồi

Hỡi ai đương ngủ mê đời
Hãy tìm đường lối mau thôi quay về.
Hòm đựng Thánh Tích : Cây Thánh Giá chính giữa được làm từ gỗ cây Thánh Giá Chúa chịu chết mà Thánh nữ Helena đã tìm thấy.
Nơi táng xác Chúa.
Bình đồ Đền Thờ Thánh Mộ.
Các ghi chú :
1. Lối vào chính
2. Vệ binh Hồi giáo
3. Đá Xức dầu
4. Bàn thờ kính Thánh A-đam, ông tổ nhân loại
5. Bàn thờ Đinh Thánh Giá
6. Bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi
7. Bàn thờ Tử Nạn
8. Chính điện
9. Nơi Khóc thương
10. Điện vòm
11. Thánh Mộ Chúa Ki-tô
12. Thánh điện Công giáo Copt
13. Thánh điện Chính thống giáo Gia-co-bê
14. Mồ Thánh Giu-se A-ri-ma-thi-a
15. Bàn thờ kính Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na
16. Thánh điện dòng Phan-xi-cô
17. Các vòm điện kính Trinh Nữ Ma-ri-a
18. Thánh ngục
19. Bàn thờ kính Longinus (người lính đã đâm cạnh sườn Chúa)
20. Bàn thờ "Chia Áo"
21. Bàn thờ kính Thánh nữ Helena
22. Bàn thờ "Tra Tấn"
23. Khu ca đoàn Latin


Không có nhận xét nào: