Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A NGÀY 20-03-2011



CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 20-03-2011

Mt17, 1-9

Sáu ngày sau Chúa đi chung
Phê-rô, Gia-cô-bê cùng Gio-an
Gia-cô-bê chính là anh
Của Gio-an thuộc gia đình quyến tông

Cùng đi lên núi cao hơn
Nơi đây lặng lẽ khí luôn trong lành
Tới nơi Chúa dã biến hình
Trước ngay môn đệ trở thành sáng tươi

Mặt Người như thể mặt trời
Áo Ngài như tuyết phủ phơi đỉnh đồi
Mô-sê, Ê-li-a thời
Cùng nhau đàm đạo với Người tại đây

Phê-rô lên tiếng nói ngay
Lậy Thầy tốt quá nơi này đẹp thay!
Nếu Thầy có muốn chốn này
Chúng con sẽ dựng nhà ngay tức thì:

Một cho Thầy, một Mô-sê
Một cho Ngôn sứ Ê-li-a kìa
Phê-rô đang nói lời thì
Bỗng mây kéo đến phủ che các Ngài

Và rồi có tiếng trong mây:
Ngài Con chí ái Ta đây tuyệt vời
Chính Người Ta sủng ái hoài
Các ngươi hãy cứ vâng lời Người luôn

Vừa nghe môn đệ hoảng hồn
Sấp mình xuống đất kính tôn hãi hùng
Chúa đi đến gần các ông
Chạm vào và bảo: dậy đừng sợ chi

Ngẩng lên chẳng thấy có gì
Một mình Chúa đứng gần kề bên thôi
Đang khi xuống khỏi núi đồi
Chúa truyền môn đệ những lời như sau:

Các ngươi chẳng được khoe ai
Biết điều xem thấy tại ngay chốn này
Mãi luôn cho tới đến ngày
Con Người sống lại tại ngay huyệt mồ.



Không có nhận xét nào: