Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A 13-03-2011





CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NGÀY 13-03-2011

Mt 4, 1-11

Bấy giờ Chúa được Thánh Thần
Dẫn vào hoang địa Xa-tan thử quyền
Ăn chay cầu nguyện triền miên
Bốn mươi ngày bốn mươi đêm luôn thời

Sau Ngài thấy đói bụng rồi
Kìa tên cám dỗ đến nơi thách lời:
Nếu là con Đức Chúa Trời
Hãy truyền viên đá hiện thời nơi đây

Trở nên tấm bánh cho Ngài
Hầu dùng hết đói ăn ngay bây giờ
Nhưng Ngài đáp lại ngay cho:
Sách ngôn sứ đã chép ngay vô những lời:

"Người ta không sống ở đời
Chỉ nhờ cơm bánh ăn rồi mà thôi
Nhưng còn bằng phải mọi lời
Xuất từ miệng Chúa mới nuôi sống mình.

Bấy giờ ma quỉ lên đền
Đem Ngài theo nó lên liền nóc cao
Rồi lên tiếng nói như sau:
Nếu Ngài con Chúa hãy lao xuống đồi

Để mình rơi xuống đất rồi
Vì lời đã chép trong nơi sách này:
Chúa tryuền các Sứ thần đây
Họ đi nâng dỡ cho Ngài khỏi mau

Chân Ngài chẳng vấp đá nào
Những viên đá sẵn nhô cao mặt đường
Ngài liền đáp trả nó luôn:
Cũng lời Kinh thánh ghi trong sách rồi:

Ngươi đừng thử thách Chúa Trời
Ngài là Thiên Chúa muôn đời của ngươi
Xong đây nó lại lên đồi
Cũng đem theo Chúa lên nơi cao này

Cho Ngài coi thấy hết ngay
Vinh quang thiên hạ phơi bày dưới chân
Đồng thời thưa với Chúa rằng:
Mọi điều tất cả tôi dâng hiến Ngài

Nếu Ngài bái phục xuống ngay
Trước nhan của chính tôi đây lúc này
Bấy giờ Chúa phán cho hay:
Xa-tan cút xéo biến bay tức thời

Vì lời đã chép rõ rồi:
Ngươi phải bái lậy Chúa Trời mà thôi
Ngài là Thiên Chúa của ngưoi
Chỉ thờ phượng một Ngài rồi mãi đây.

Đoạn ma quỉ trốn đi ngay
Thiên thần mau đến bên Ngai hỉ hoan.





Không có nhận xét nào: