Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

LỄ ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở LỖ ĐỨC PHÁP 11-02-1858


Nơi đây Mẹ đã hiện ra
Với Bê-na-đét thường qua nơi này
Hôm nay Thiên hạ hàng ngày
Đến đây với Mẹ tỏ bày nguyện xin.




Thánh đường đã được dựng nên
Để tôn kính Mẹ thường xuyên cử hành
Lễ dâng tiến Chúa tạ ân
Chúa thương sai Mẹ trung gian dậy truyền.



Những lần đại lễ tiến dâng
Công trường tràn ngập người lần đến đây
Bệnh nhân cũng đến đông này
Cầu xin với Mẹ chữa ngay bệnh mình.



ĐỨC MẸ HIỆN RA TỎ BÀY

Để luôn củng cố niềm tin
Tước danh Vô nhiễm Mẹ hiền tỏ ra
Tại hang Lỗ-đức năm xưa
Với Bê-na-đét thường qua chăn cừu

Mẹ hiền ban lệnh tình yêu
Ăn năn, lần hạt cho nhiều tội nhân
Mẹ còn tuyên bố quí danh
Ta đây Vô nhiễm sạch thanh mọi bề

Tín điều Vô nhiễm Mẹ kìa
Để hầu chọn Mẹ cứu nguy nhân loài
Cưu mang sinh Chúa Con Ngài
Cứu cho nhân thế, phục hồi quyền cao

Tổ tiên đánh mất ngày đầu
Chúa Cha tạo dựng ban trao nhân loài
Mất ơn phúc lộc Nước trời
Chúa Con xuống thế phục hồi hồng ân.

Không có nhận xét nào: