Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

THIÊN TAI BÃO TUYẾT KHẮP NƠI


Tuyết sương trắng xóa đẹp thay
Trong nơi đêm tối tung bay rạng ngời
Như sao sa tỏa nơi nơi
Khắp trong mọi chốn bầu trời thẳm xanh.





Núi rừng Đức quốc tuyết ôm
Lạnh lùng che chở cho luôn tháng ngày
Mùa đông giá lạnh bao vây
Giữ gìn cho ấm thân cây qua mùa





Thụy sĩ cảnh đẹp tuyết bao
Bảo trì chăm sóc cho nào đẹp luôn
Thiên nhiên trật tự bảo tồn
Kéo dài ngày tháng cho nguồn thiên nhiên.





Nước Nga mùa lạnh tuyết sa
Khắp nơi khắp xứ bao la lạnh lùng
Mùa đông tuyết phủ kín cùng
Phải dùng xe ủi dọn đường xá đi





Tuyết cho thich thú chu du
Ngồi trên xa ngựa đẩn di khắp miền
Trên xe ngắm cảnh thien nhiên
Nhìn trời nhìn đất quanh mình thú vui





Tuyết trời ban tặng chúng sinh
Những đồi tuyết trắng hữu tình đẹp thay
Luôn luôn quyến rũ hàng ngày
Bao người đi đến vui say trượt hoài





Tuyết trời phủ kín thủ đô
Nước Nga ẩn giấu hết cho kin cùng
Mùa đông giá lạnh bao phong
Khắp luôn thành phố chăn bông phủ trùm





Luân đôn thành phố sương mù
Tuyết đông đem đến thêm mờ lối đi
Bộ hành đẫn bước đi về
Đường xa tuyết lội thêm kia ngại ngần





Ra đường tuyết phủ kín cùng
Bộ hành tiến bước ngại ngùng khó khăn
Bánh xe lăn bánh trượt trơn
Làm sao đi được làm ăn mệt nhoài
!




Tuyết rơi nặng chĩu mái nhà
Mặt bằng trải rộng bao la chứa hoài
Khiến cho nặng chĩu kéo dài
Sẽ thời xập đổ luôn ngay tức thì





Ép-phen ngạo nghễ đứng kia
Tuyết đông giá lạnh phủ che bịt bùng
Khiến cho ai nấy ngại ngùng
Dừng chân chẳng muốn ra đường bước đi.





Mùa đông xe ủi hữu dùng
Vét mau tuyết phủ bao trùm đường đi
Giúp cho xe cộ chuyển di
Khắp nơi sinh hoạt tròn chu mọi bề.





Công trường cơ sở tuyết bao
Khiến cho công việc thường nào chậm hơn
Bởi do di chuyển trễ luôn
Gây ra đường xá tuyết đương phủ dày





Tuyết đường bao phủ quá cao
Dọn đàng vét lối khó nào tốn công
Động cơ phương tiện hữu dùng
Văn minh tiến bộ coi thường chẳng sao
.




Tuyết rơi bao phủ công trường
Con người chẳng ngại ra đường giọn mau
Bởi coi thấy chướng mắt nào
Ra công dọn dẹp cho hầu sạch luôn.





Cửa nhà cây cối bao trùm
Tuyết bông trắng xóa điệp trùng nối nhau
Diễn ra như chính hàng rào
Phủ che rào lối phong bao dẫy nhà.





Trường thành của nước Trung hoa
Tuyết buông bao phủ chan hòa khắp nơi
Nhìn coi vẫn thấy bóng người
Du hành thấp thoáng xem coi trên đường





Những ngày bão tuyết gắt gay
Phủ bao dầy đặc luôn hoài khắp nơi
Mọi công sở phải nghỉ ngơi
Học đường đóng cửa thảnh thơi học trò





Bão tuyết xung giận nổi lên
Tung hoành mọi chốn triền miên phủ trùm
Ngập tràn trên mọi lộ đường
Cản ngăn di chuyển khắp luôn tư bề.





Xe con từng dãy nối dòng
Nằm đường dừng bước đợi dường ai đây
Lúc nào tuyết hết giân này
Nối nhau trốn khỏi luon ngay hết nào.





Xe lớn kế tiếp nàm dài
Tuyết rơi bao boc hết này hướng đi
Đợi chờ giải tỏa cho kìa
Bao xe ủi đến đẩy đi sạch đường




Tuyết rơi bao phủ hết rừng
Trên đầu cây cối phủ trùm trắng tinh
Đất nền tuyết trắng trải liền
Phủ bao kín mít giữ gìn đất đai





Tuyết rơi kín hết mọi nơi
Lộ đường xe cộ xem coi tư bề
Chủ xe khó tìm kiếm xe
Tuyết màn che kín phủe che mất rồi





Tuyết mền bao phủ kín cùng
Khắp nơi khắp chốn ngõ cùng đường đi
Người đi kiếm lối irở về
Tuyết mền bao phủ đã che mất đương





Máy bay cũng chịu phải nhường
Cho nào bão tuyết phủ buông bao trùm
Ngóng trông đợi tuyết buông dừng
May bay cất cánh không trung tung hoành





Đừng trêu cơn giận tuyết buông
Tuyết mền rải khắp tứ phương cho nào
Bấy giờ chẳng biết kêu gào
Ai đây giúp đỡ gỡ hầu tuyết ra.





Tuyết buông thì mặc tuyết bưông
Người yêu quí vật vẫn thường yêu nhau
Đi đâu cũng cạnh bên nào
Đôi ta khắn khít cứ hàu sống chung.


Không có nhận xét nào: