Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

NGÀY LUTHER KING 01-17-2011


TƯỢNG ĐÀI MỤC SƯ LUTHER KING





MỤC SƯ DẪN ĐẦU ĐẤU TRANH
CHỐNG KỲ THỊ DA MÀU





MỤC SƯ DIỄN VĂN CHỐNG
KỲ THỊ DA MÀU





MỤC SƯ THUYẾT PHỤC QUẦN CHÚNG




GIONG NÓI MỤC SƯ HÔ HÀO



Ngày nghỉ nhớ Lu-ther King
Mục sư tranh đấu triền miên không ngừng
Trong nơi nước Mỹ dân đông
Đủ màu sắc tộc sống chung hòa đồng

Nhưng mà kỳ thị diễn luôn
Da đen da trắng chẳng chung nơi nào
Con người tranh đấu bền lâu
Xóa đi ngăn cách da màu trắng đen

Công lao bền bỉ triền miên
Hy sinh cuộc sống, quên mình đấu tranh
Lâu ngày đưa đến công thành
Ngày nay đem lại an bình sống chung

Moi người luật lệ xử dùng
Giống nhau tất cả mọi đường lối chung
Người tài đất nước hữu dùng
Ai ai cũng phải góp công sức nào.

Không có nhận xét nào: