Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

MƯA BÃO ĐẤT TRUỒI BRAZIL 2011


Mang người quí báu biết bao
Làm sao cứu được hết nào chúng sinh
Trong khi nguy ngập đến bên
Vội vàng ai nấy chạy liền thoát thân




Ai gây đổ vỡ nát tan
Bao công xây dựng tao nên cơ đồ
Thiên nhiên đã tạo nên cho
Con người cam chiu phải lo giữ gìn.





Núi rừng cây cối môi sinh
Sống chung thân thiện triền miên trong lành
Nhung khi phá đổ nghĩa tình
Sẽ gây đổ bể gánh liền tai ương





Mưa bào cây cối trụi luôn
Đất nằm trơ trọi mưa tuôn đổ trào
Nước non lôi cuốn ào ào
Chẳng gì cản nổi đươc nào thác trôi.





Tai ương xẩy đến bỗng dưng
Người người vội chạy ngay trong lúc này
Chẳng còn để ý đến ai
Tìm đường cứu sống cho ngay chính mình.





Gia tài xe cộ mặc thôi
Cách nào chạy thoát bỏ rồi sau lưng
Con người mạng qui vô cùng
Hãy mau cứu lấy, tai ương thoát nào.





Thiên tai đem đến cho người
Tấm lòng rộng mở nhìn coi bên mình
Cuộc đời trong cõi nhân sinh
Mối tình liên đới triền miên duy trì.





Cửa nhà xe cộ xá chi
Tai ương tiến đến bỏ đi thứ này
Việc làm cấp bách cần ngay
Cứu cho mạng sống luôn đây mau nào.





Cửa nhà vững chãi coi nào
Núi rừng bao phủ hết hầu chở che
Tai ương thương đến cuốn đi
Để nào thương tích tư bề tang thương.





Trời ơi! ai cứu lấy tôi
Giữa nơi dòng nước cuốn lôi xa bờ
Mắt tôi mở rộng thật to
Nhìn coi chẳng thấy ai cho đáp lời.





Ngôi nhà kiên cố nhìn coi
Tưởng chừng đứng vững chẳng thời sợ chi
Nhưng thiên nhiên có coi gì
Nước mưa bão tố kéo đi sập liền.





Bão mưa kiến tạo dòng sông
Với bao đổ nát biến luôn thác nguồn
Nhìn coi dòng cuộn chảy tuôn
Như nào suối đổ theo dòng tang thương.





Bão mưa đem đến thác nguồn
Đất bùn cuồn cuộn theo dòng cuốn trôi
Dòng sông thành khắp mọi nơi
Cuốn trôi mọi vật hiện thời cản ngăn





Sông trên sông dưới đỏ ngầu
Bởi do nguôn nước chảy bào đất luôn
Nhuộm hồng cho cả dòng sông
Theo nhau dòng chẩy tìm đường xuống sông.





Hạ lưu nguồn nước dạt dào
Cửa nhà tràn ngập khắp nào mọi nơi
Cuốn đi hết cả cuộc đời
Ra công làm lụng luôn thời trắng tay.



(nguồn vietcatholic.net)

Không có nhận xét nào: