Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

THAM QUAN TRUNG QUỐC

THAM QUAN TRUNG QUỐC


Ga Lào cai đón chào quí khách
Bước chân du lịch đất nước chúng tôi
Xin trao hộ chiếu xem rồi
Bước qua cửa khẩu kính mời tham quan

Tham quan đất nước anh Hai
Thấy hầu đẹp đẽ hết này mọi nơi
Cửa nhà vườn cảnh vui tươi
Em ngồi ngấm nghĩ chút thời suy tư !
Anh Hai vĩ đại lớn to !
Nhưng lòng đại lượng hơi co rụt vào
Cơ ngơi sản nghiệp em sao
Bé con, anh cứ muốn nào sẻ san !


Bước chân sang chốn nước người
Nhìn về quê quán đất trời nước tôi
Hai bờ sông cách xa rời
Nhưng sao xưa đã có thời đàn anh
Qua sang dậy dỗ em mình
Những bài học thật chí tình khắc ghi !
Đời đời nhớ mãi trọn bề
Những lời dậy dỗ răn đe nhớ hoài !
Hôm nay cột mốc dựng xây
Rõ ràng ranh giới phân hai đất trời
Nhưng anh vẫn cứ nhìn coi
Muốn sang săn sóc em nguời nhỏ nhoi
Trên bờ rừng núi tốt tươi
Biển khơi tài sản chìm rồi dưới sâu
Anh Hai thương mến em sao
Cứ luôn muốn tới giúp nào em thôi
Đất anh rộng rãi quá trời
Sao anh mong ước xứ người em dây
Nhập vào gia nghiệp mình này
Lòng ham chẳng sợ Trời hoài hay sao ?




Không có nhận xét nào: