Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 13







NĂM THÁNH LINH MỤC

XỨ VẮNG BÓNG LINH MỤC

Xứ vắng bóng Linh mục lâu thời
Ơn Chúa ngày tháng chẳng tới nơi
Bí tích ban ơn không thực hiện
Cộng đoàn tín hữu chia tách rời

Cảnh buồn xứ đạo tràn khắp nơi
Ai có thân người ấy lo coi
Công việc chung chẳng ai gìn giữ
Mặc cho cuộc sống của mỗi người

Họ đạo lâu thời tại xứ A
Nước Pháp chứng tỏ thuở xa xưa
Một gương cho chúng ta coi thấy
Xứ đạo vùng sâu không có cha

Lâu ngày quá cũng sẽ trải qua
Loại xứ đạo thực giống xứ A
Đời sống đức tin hết sống động
Bí tích ban ơn chẳng diễn ra

Sức sống thần linh vắng bóng luôn
Cộng đoàn chẳng có tình mến thương
Luật yêu mến Chúa luôn ràng buộc
Tâm tình các con cái sống chung

Trở nên một xứ đạo tồi tàn
Đức tin biến mất dần tiêu tan
Cộng đoàn giáo xứ sẽ tan nát
Tệ đoan sẽ biến thành tan hoang.


Không có nhận xét nào: