Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

LÊN BAN MÊ THUỘT





2 GIỜ 30 RA SÂN BAY
Bốn giờ rưỡi máy bay khởi hành
Air- line cất cánh vào trời xanh
Không trung nhìn xuống cõi sâu thẳm
Tưởng mình như đã thoát nợ trần
Năm mươi phút hạ cánh trần gian
Đất Ban mê thuột với màu xanh
Cà -phê cây cối màu thanh biếc
Mùi vị Trung nguyên bay tới nhanh
Hành khách ra cửa với thân nhân
Tay bắt má hôn ôm nhau lần
Lâu ngày tái gặp nhau thương mến
Ra xe dìu dắt nhau về dần.


Chủ chiên bước ra thấy đoàn chiên
Tồng đại diện , Quản lý đến liền
Các Dì cùng Tín hữu chờ đợi
Lãng hoa dâng tiến lên Chủ Chiên
Chào nhau mừng rỡ đón ngày về
Giám mục kính viếng La -mã xa quê
Trở về tiếp tục quản coi Giáo phận
Mọi công việc hiện đang bộn bề !






Cửa mở Giám mục bước xuống xe
Các cha hưu dương đứng sẵn kìa
Chào mừng Chủ Chiên nhà về tới
Tay bắt mặt mừng cả vui huề.
















































Không có nhận xét nào: