Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

LỄ KÍNH THÁNH GIOA CHIM VÀ ANNA 26-07-2011


Con ngoan cha mẹ chỉ đường
Bao điều lễ nghiã luân thường dậy cho





Lối đi nước bước từng li
Mẹ cha dẫn dắt con thì vâng theo




KÍNH THÁNH GIOA CHIM VÀ ANNA 26-07-2011


Gia đình dược Chúa thương thay
Phước lành ban xuống tháng ngày hỉ hoan
Có đâu dám nghĩ cao sang
Làm ông bà ngoại Chúa thương cứu đời !

Với lòng khiêm tốn hai người
Chúa ban phước trọng luôn thời cho hai
Ông bà được phước mang thai
Ma-ri-a Mẹ Ngôi Hai xuống trần

Thật là một đại hồng ân
Chúa ban cho kẻ gian trần khiêm cung
Sống theo nếp sống khiêm nhường
Trung thành gìn giữ tấm lòng thủy chung.

Không có nhận xét nào: