Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

CHỊ EM MATTA VÀ MARIA 29-07-2011


Ma-ri- a cùng với Mát-ta
La-da-rô chết chôn qua bốn ngày
Chúa thương cho sống lại đây
Trước bao con mắt người này trần gian.





KÍNH THÁNH MÁTTA, EM MARIA VÀ 29-07-2011


Thưa Thầy, Thầy bảo em con
Con đang bận rộn xuống luôn giúp làm!
Sao con lo lắng tân toan
Những điều chẳng đáng lo chăm ở đời

Em con biết chọn phần rồi
Những điều cần thiết mọi người phải lo
Mát-ta bị Chúa chỉnh cho
Nàng im ganh tị chuyên chu việc mình.

Ở đời nhiều lỗi buồn phiền
Vì người trần thế triền miên phen bì
Thấy người có được điều chi
Hơn mình tìm cách muốn đi hại người

Đây là thói xấu ở đời
Các con cái Chúa chớ nuôi tật này
Coi nhìn bạn được gì hay
Vui mừng chia sẻ theo ngay việc lành.

Không có nhận xét nào: