Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

CHUÍA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A 10-07-2011





CHÚA NHẬT XV NĂM A 10-07-2011

Mt 13, 1-23


Bấy giờ Chúa đã bỏ nhà
Ra ngồi bờ biển người ta đến hoài
Rất dông dân chúng kéo dài
Vây quanh nơi đó nên Ngài xuống ghe

Dân đông đứng tại bờ đê
Còn Ngài ngồi ở ghe kia nhìn vào
Ngài dùng ví du giảng rao
Cho dân nghe thấy biết bao nhiêu diều

Ngài liền lên tiếng giảng nào
Này người gieo hạt đến mau nương đồi
Khi gieo có hạt vãi rơi
Dọc đường chim chóc thấy mồi xuống ăn

Hạt rơi đá sỏi mọc lên
Nhưng vì sức nóng cây liền khô ran
Bởi vì thiếu dất rễ lan
Bám sâu hút nước, khó khăn nuôi mình

Mặt trời mới mọc ngay lên
Nắng làm khô héo chết liền thân cây
Vì không rễ bám chặt này
Nên cây đã chết khô ngay tức thời

Hạt vào gai góc mọc rồi
Bụi gai cũng mọc vươn coi lên nào
Chèn cho cây nghẹt chết mau
Chẳng còn có thể vươn hầu lên theo

Hạt gieo trúng đất phì nhiêu
Mọc lên tươi tốt sinh nhiều trái trăng
Hạt sinh ra được một trăm
Hạt thời sáu chục, hạt thành ba mươi

Ở đời ai có đôi tai
Hãy nghe cho kỹ đôi lời dậy răn.
Các môn đệ tiến đến gần
Và thưa với Chúa lời rằng như đây:

Sao Thầy dùng ví dụ này
Để răn dậy bảo hôm nay thưa Thầy?
Ngài liền dậy các ông ngay:
Các ngươi đã dược ban nay hiểu rồi

Về màu niệm Nước Chúa Trời
Những người khác chẳng cho coi thấy nào
Vì ai có dược thêm vào
Trở nên dư dật của giầu thêm hơn

Còn người chẳng có của luôn
Dẫu điều nó có cũng thường dựt ngay
Nên Ta dùng thí dụ này
Dậy cho chúng chẳng biết đây điều nào

Chúng nhìn chẳng có nhìn đâu
Chúng nghe chẳng hiểu ra sao diều nào
Các ngươi chú ý nhìn vào
Thế mà cũng chẳng hiểu ra sao điều gì!

Vì lòng chúng đã chai lì
Đôi tai chúng nặng chẳng hề nghe chi
Đôi mắt chúng nhắm nặng nề
Kẻo cho mắt thấy tai nghe được gì

Để lòng hiểu biết trở về
Và Ta lại chữa chúng kia cho lành
Các ngươi có phước muôn phần
Mắt nhìn thấy được trọn toàn điều đây

Tai nghe được thấy điều này
Các điều ran dậy nhớ ngay kỹ càng
Qủa Ta bảo các ngươi rằng:
Rất nhiều ngôn sứ xưa hằng đợi trông

Bao người công chính cũng mong
Thấy điều ngươi thấy mà không thấy này
Nghe điều ngươi được nghe đây
Cũng không nghe được ra ngay điều nào

Các ngươi hãy lắng nghe theo
Trong bài ví dụ người gieo giống rồi
Kẻ nghe lời dậy Nước trời
Đã không hiểu nổi lời thời ra sao
Tức thần dữ dựt mất nào
Điều gieo lòng nó đem mau khỏi người

Vì là hạt giống vương rơi
Dọc đường chim chóc gặp mồi ăn đi
Hạt gieo vào sỏi đá kia:
Là người nghe được lời thì hân hoan

Nhưng không có rễ bám ăn
Là người nông nổi thời gian nhất thời
Gặp khi bách hại tới nơi
Cơ thời xẩy đến cho người vấp ngay

Hạt gieo vào đất bụi gai
Là người nghe nhận lời này êm tai
Nhưng cùng lo lắng việc đây
Với bao quyến rũ tiền tài giầu sang

Làm cho chết nghẹt lời vàng
Lời ra vô hiệu lụi tan mất tiêu
Hạt gieo trúng đất phì nhiêu
Là người nghe hiểu sống theo thực hành

Trổ sinh hoa trái tốt lành
Hạt thời kết quả trở thành một trăm
Hạt kia sáu chục sản sanh
Hạt này ba chục kết toàn quả ngon.






Không có nhận xét nào: