Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 21-04-2011


THỨ NĂM TUẦN THÁNH 21-04-2011

Ga 13, 1-15

Trước khi đại lễ Vượt qua
Chúa thời đã biết ngày giờ gần bên
Tới ngày về với Cha hiền
Ngài thương các kẻ thuộc quyền quản cai

Còn đương tại thế gian này
Yêu thương chăm sóc tới ngày li tan
Đang khi ăn tối xa-tan
Nhập lòng kẻ phản ác tàn Giu-đa

Ít-ca-ri-ốt gọi là
Con Si-mon đã đi ra nộp Ngài!
Biết rằng Cha đã trao tay
Mọi điều cùng với lệnh sai tryền rồi

Và Ngài xuất bởi Cha Người
Nay thời lại trở về trời với Cha
Nên trong bữa tối diễn ra
Ngài liền chỗi dậy tỏ qua việc làm

Cởi ngay áo xống dùng khăn
Cột ngang thắt chặt trên thân của mình
Rồi bê thau nước đi liền
Rửa chân môn đệ ngồi bên đồng bàn

Dùng khăn cột ở lưng ngang
Lau khô nước rửa nơi chân môn đồ
Khi Ngài đến chỗ Phê-rô
Ông liền cất tiếng thân thưa những lời

Thưa Ngài sao rửa chân tôi
Thật tôi chẳng xứng với Người việc đây!
Chúa liền đáp trả ông ngay
Điều Ta làm chẳng hiểu này ra sao

Nhưng rồi sẽ hiểu về sau
Những điều làm đó sẽ hầu thấy thôi
Phê-rô thưa Chúa những lời
Không đâu Chúa rửa chân tôi sao đành!

Chúa liền đáp trả rõ rành:
Nếu Ta không rửa tay chân ngươi rồi
Ngươi đây không được đồng thời
Chung phần cơ nghiệp muôn đời với Ta!

Phê-rô thưa vội ngay là:
Vậy thời chẳng những rửa cho chân này
Còn luôn rửa cả hai tay
Và đầu tôi nữa liền ngay bây giờ

Chúa liền phán bao Phê-rô:
Kẻ đây đã tắm sạch cho thân người
Cần gì phải rửa lại rồi
Trọ̣n toàn đã sạch cả nơi thân mình

Các ngươi đã sạch hết liền
Nhưng còn một sốchưa nên vẹn toàn
Bởi Ngài đã biết rõ ràng
Kẻ nào đây sẽ bước sang nộ̣p Người

Cho nên Ngài nói lên lời
Các ngươi không sạch hết rồi cả đâu
Khi Ngài đã rửa xong nào
Ngài cầm lấy áo khoác vào trên thân

Trở về chỗ cũ tiệc bàn
Để dùng tiệc với môn sanh của Ngài
Ngài còn hỏi đệ tử này
Các ngươi có hiểu việc nay Ta làm

Hầu cho chính các ngươi chăng
Dể cho coi thấy rõ rõ rằng ra sao
Các ngươi thường gọi Ta sau:
Lậy Thầy lậy Chúa quả hầu đúng y

Bởi Ta thực thế tức thì
Cứ luôn mãi mãi danh kìa như đây
Nếu Ta là Chúa là Thầy
Mà Ta dã rửa chân này các ngươi

Các ngươi cũng phải học dòi
Rửa chân nhau nữa ở đời trần dương
Nay ta làm để nêu gương
Các ngươi học lấy làm dường như Ta.



Không có nhận xét nào: