Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

THỨ BẨY TUẦN THÁNH 23-04-2011



TIN MỪNG PHỤC SINH

Ca đoàn Thiên sứ vui lên !
Hỡi màu nhiệm thánh siêu nhiên tuyệt vời!
Tiếng loa cứu độ vang trời
Khải hoàn khúc hát muôn lời ca vang.

Đất trời rực rỡ huy hoàng
Thoát rời tăm tối mọi đàng sáng tươi
Ôi tội hồng phúc tuyệt vời
Vì đây Đấng cứu chuộc nơi thế trần!



THỨ BẨY TUẦN THÁNH

Ga 28, 1-10



Khi ngày nghỉ lễ đã xong
Rạng ngày thứ nhất của trong tuần mà
Ma-ri-a Mác-đa-la
Cùng Ma-ri-a khác đi ra thăm mồ

Và này sự việc đến cho
Bỗng ầm đất động quanh mồ dậy lên
Thiên thần của Chúa đến bên
Lăn viên đá cửa mồliền mở tung

Chúng tôi nhìn thấy bên trong
Chính Người ngồi đó nhìn trông khiếp ngời
Dáng Người như chớp lóe rồi
Áo Người như tuyết tuyệt vời tỏa lan

Linh canh khiếp sợ run lên
Thân mình chết điếng nằm yên như tờ
Thiên thần liền bảo các bà
Các ngươi dừng sợ có ta nơi này

Ta đây biết rõ tìm ai
Giê-su bị đóng đinh ngay trên đồi
Ngài không còn ở đây rồi
Ngài đã sống lại khỏi nơi huyệt mồ

Như Ngài đã nói ngày xưa
Hãy vào trong mộ nhìn qua chỗ Ngài
Và rồi vội vã đi ngay
Nói cho môn đệ mau này biết tin

Ngài đà sống lại ngay liền
Ga-li-lê đến trước tiên tức thì
Ở đây Ngài gặp họ kìa
Đó lời Ta dặn nhắn về các ngươi.

Bước ra khỏi mộ mừng vui
Chạy đi run sợ tìm người báo tin
Cho môn đệ biết mau liền
Tin Ngài sống lại và truyền lệnh cho

Bỗng nhiên Chúa gặp các bà
Rồi Ngài đã nói lời là như đây:
Ta chào các chị em này!
Các bà chạy lại chân Ngài định ôm

Và quì phục lậy Ngài luôn
Bởi đương mong mỏi đợi trông gặp Ngài
Bấy giờ Chúa bảo họ ngay
Chớ đừng run sợ lúc này làm chi

Hãy đi loan báo tức thì
Anh em đến Ga-li-lê mau này
Ta cho chúng gặp gỡ đây
Như Ta đã dặn chúng ngày xưa khi.



Thêm ẢnhThêm Ảnh

Không có nhận xét nào: