Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

CHÚA KITÔ Ở GIỮA NHÂN LOẠI

CHÚA KITÔ Ở GIỮA NHÂN LOẠI







Chúa Kitô xuống thế làm người
Đồng cư nhân loại cuộc đời chịu cam
Thông phần chịu mọi gian nan
Với cùng người thế dân gian đồng hành.


1- GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ
( Mt 1, 1 …)

Đức Kitô chính con người
Giống dòng gia phả cuộc đời trần gian
Gốc nguồn tổ phụ Ápram
Sinh ra con cháu tràn lan gian trần

Vì lời Chúa hứa rõ ràng
Sẽ cho dòng giống đông ngang sao trời
Miễn là cuộc sống ở đời
Chăm lo thờ Chúa khắp nơi trọn niềm

Xin cho con biết trung kiên
Vững vàng tin Chúa ngày đêm trung thành
Học đòi bắt chước Chúa lần
Ra đi minh chứng thế trần tin theo.


2- SINH NƠI MÁNG LỪA
(Lc2,1...)

Be lem một buổi chiều đông
Hai người lữ khách cùng dòng tìm nơi
Trú đêm nương ẩn tạm thời
Tuyết đông giá lạnh sức người đâu kham

Mọi người từ chối vì lầm
Chẳng thời biết Chúa xuống trần đêm nay
Hai người lữ khách loay hoay
Ra đồng tìm kiếm gặp ngay hang lừa

Chúa Con khiêm hạ nhân từ
Dùng nơi nhập thế hiến cho gian trần
Trọn toàn với cuộc hiến thân
Nhận nào tất cả khó khăn vào đời.


3- MỤC ĐỒNG, BA VUA THẤY CHÚA
(Lc 2, 10 - 20)

Mục đồng Thiên sứ loan tin
Tỏ ra cho biết Chúa sinh ra đời
Vội vàng mau đã đến nơi
Mắt nhìn thấy Chúa hiện thời sinh ra

Trời đêm xuất hiện sao sa
Bau vua nhìn thấy tỏ cho biết đàng
Rủ nhau đi đến thấu tường
Chúa Con bỏ chốn thiên đường xuống đây

Quả là Thiên Chúa thương thay
Hôm nay nhập thế xuống ngay gian trần
Giữa nơi băng tuyết nghèo hàn
Mùa đông lạnh giá chịu kham sức người.


4- SỐNG GIA ĐÌNH CẦN LAO
( Mt 13, 53 – 58)

Ai mà chẳng biết xóm nghèo
Na-da-rét nhỏ có điều chi hay
Tháng ngày lao động chân tay
Gia đình thợ mộc vui vầy Giu-se

Tối ngày cặm cụi bào cưa
Cha con bác thợ lân la chăm làm
Đồ gì thôn xom đem sang
Lương tâm nghề nghiệp đều làm tốt luôn

Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp con nghề nghiệp mến hơn hàng ngày
Lãnh phần trả nợ xưa đây
Chúa ra án phạt cho loài tổ tiên.


5- GIỮ LUẬT TÔN GIÁO
(Lc 2, 41 – 50)

Hàng năm giữ luật Chúa ra
Lên đền thờ Kính Chúa Cha uy quyền
Ngài theo cha mẹ lên đền
Khi về ở lại lệnh truyền theo Cha

Để răn dạy dỗ người ta
Biết lòng thương mến của Cha trên trời
Ngài thương chăm sóc dân rồi
Khỏi tay thù địch khắp nơi rình chờ

Chúa ơi xin chớ làm ngơ
Mỗi khi con bị chơ vơ giữa đàng
Giúp con qua khỏi nguy nan
Trung thành với Chúa vẹn toàn trung kiên.


CHÚA KITÔ RAO GIẢNG

Chúa sinh xuống thế làm người
Ngài đi rao giảng khắp nơi Tin mừng
Mọi người biết Chúa yêu thương
Dậy cho nhân thế bỏ đường ác gian


6- CHO BIẾT THIÊN CHÚA BA NGÔI
( Ga 14, 15 –21)

Chúa đi rao giảng khắp nơi
Thế gian nhận biết Ba Ngôi Chúa Trời
Ba Ngôi quyền phép tuyệt vời
Chúa Cha tạo dựng đất trời mênh mông

Chúa Con xuống thế lập công
Thánh Linh hướng dẫn bề trong mọi người
Ca ba cùng một Chúa Trời
Uy quyền phép tắc khắp nơi đồng hành

Ba Ngôi ngự trị Thiên đình
Chúng con dưới thế khấn xin kêu cầu
Chúa ban nhân thế biết nào
Phận mình phải biết cúi đầu kính tôn.


7- CHÚA CHA, KHOAN DUNG
(Lc 15, 11 – 21)

Lòng ai độ lượng khoan dung
Sánh sao cho kịp Cha chung trên trời
Ngài thương tạo dựng con người
Chăm lo săn sóc cuộc đời sướng vui

Vậy mà đôi lúc nực cười
Ra đi phản bội chống Người khắp nơi
Nhưng rồi hối lỗi qui hồi
Chúa thương ôm ấp xóa rồi tội khiên

Những ai tội lỗi triền miên
Hãy mau trở lại Chúa liền thứ tha
Bao người tội lỗi xấu xa
Ăn năn hối cải Ngài đà bao dung.


8- CHÚA KITÔ LÀ SỰ SỐNG
(Ga 6, 47 – 58)

Chúa là sự sống cuộc đời
Ngài luôn ban phước mọi người của ăn
Khi xưa cuộc sống rừng hoang
Cha ông cũng được nuôi băng Man-na

Nhưng đây cón kém thua xa
Thần lương chính Chúa chúng ta ăn vào
Chúa thời phán hứa như sau:
Ai ăn Thịt Chúa phước hầu trường sinh

Cúi xin Chúa Cả thiên đình
Đoái thương ban phước triền miên nhân loại
Của ăn nuôi sống thường ngày
Là lòng mến Chúa, thương hoài tha nhân.


9- CHÚA KITÔ GIẢNG TIN MỪNG
(Mt 5, 1-12)

Ba mươi năm sống ẩn mình
Xóm nghèo nơi chốn lặng thinh quê nhà
Tới ngày từ giã mẹ cha
Tin Mừng rao giảng cho ta Nước Trời

Phước thật tám mối dạy đời
Ai tin giữ lấy Chúa Trời thưởng công
Bằng ai chẳng giữ đừng mong
Chúa Trời công thẳng chắc không ban gì

Cầu xin Thiên Chúa mau đi
Để cho đáng lãnh công kìa mai sau
Bằng vào cuộc sống chăm nào
Phụng thờ Thiên Chúa thương bao đồng loài.


10- DẠY TA CẦU NGUYỆN
(Lc 6, 5 – 15)

Mỗi khi cầu nguyện Chúa Trời
Cầm lòng khiêm tốn để Người đoái thương
Cầu xin Thiên Chúa muôn ơn
Hãy dùng lời nguyện Chúa răn dạy lời:

Lạy Cha đương ngự trên trời
Chúng con tôn kính khắp nơi danh Người
Xin cho chúng con vâng lời
Ý Cha dưới thế trên trời cũng như

Xin ban lương thực đừng dư
Ngày ngày dùng đủ để lo phụng thờ
Bao nhiêu tội lỗi Chúa tha
Chúng con quyết chí làm hòa anh em.


11- DẬY ĐƠN SƠ TRONG SẠCH
(Mc 10, 13 – 16)

Nước Trời thuộc lứa trẻ em
Những ai muốn được phải nên trong lành
Như là em bé sơ sinh
Lọt lòng người mẹ trắng tinh vẹn toàn

Đóa hoa tươi thắm trong vườn
Luôn luôn đẹp mắt dễ thương mọi người
cũng là đẹp mắt Chúa Trời
Tuy là bé nhỏ cuộc đời đẹp thay

Chúa thương bồng ẵm trên tay
Hứa ban ân phước tương lai Nước Trời
Cho ai nên giống mau rồi
Tuổi thơ bé nhỏ giữa nơi thế trần.


12-DẠY GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
(Lc 10, 25 – 37)

Chúa truyền ta giữ hai điều
Trước là mến Chúa sau yêu mọi người
Một cần thờ phường Chúa Trời
Hai là giúp đỡ thương người cạnh bên

Mỗi khi đồng loại xa gần
Nhu cầu khẩn thiết đòi cần giúp cho
Ta nên thực hiện chuyên lo
Tinh thần vật chất tròn chu hảo hoàn

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp con kính Chúa mến thương yêu người
Theo như Chúa dạy ở đời
Thương yêu là luật Chúa thời dạy luôn


13-DẠY THA THỨ CHO NHAU
(Mt 5, 38 – 48)

Mô - sê luật dạy thời răn
Mắt đền nợ mắt, răng băng răng thay
Nhưng lời của Chúa dạy đây
Má này bị vả giơ hoài má kia

Ngĩa là tha thứ thực thi
Một lần chưa đủ phải thì triền miên
Thật là điều khó dạy truyền
Nên cần tập luyện để đem thực hành

Khoan dung tha thứ nhiều lần
Chúa đà khuyên dạy thi hành mãi luôn
Cho người cuộc sống thông thường
Đã làm lỗi chạy đến cùng xin tha.


14 - CHÚA DẠY KIÊM NHƯỜNG
(Ga 13, 4 – 17)

Các con hãy học cùng Ta
Ta là Thiên Chúa bởi Cha xuống trần
Xuống trần để cứu muôn dân
Hầu đem hạnh phúc thiền đàng mất xưa

Cha đây vẫn chẳng bỏ qua
Việc làm hèn hạ người ta chê cười
Hạ mình cúi xuống tận nơi
Rửa chân đầy tớ là người trần gian

Dạy con bài học thực hành
Luôn luôn khiêm tốn coi mình như không
Để đi phục vụ nhau luôn
Hàng ngày hầu giống thông thường như Cha.


15 - CHÚA CHỐNG KẺ GIẢ HÌNH
(Ga 13, 4 – 17)

Hỡi quân luật sĩ giả tuồng
Bề ngoài bóng nhoáng bề trong hôi rình
Mồ vôi quét phết trắng tinh
Bên trong chứa đựng nguyên hình xương kho

Ngày ngày nên mặt giả vờ
Dạy dân giữ luật còn chừa mình ra
Khốn cho kẻ bảo người ta
Hãy chăm giữ luật, buông tha cho mình

Chúa trên thấu suốt sự tình
Chắc rằng có án để dành mai sau
Những ai giả bộ luôn nào
Cho mình thánh thiện hơn bao nhiêu người


16 - CHÚA LÀM PHÉP LẠ BÁNH , CÁ
(Mc 6, 35 – 44)

Chúa Trời quyến phép trong tay
Lúc nào Ngài muốn làm ngay tức thì
Đất trời biển cả muôn bề
Chỉ trong ý muốn truyền đi thành hình

Đám đông tuốn đến từ thành
Để nghe rao giảng tinh lành dạy răn
Thấy người đói lả cho ăn
Chúa làm phép lạ trao ban dư thừa

Năm ngàn trai tráng ăn no
Đán bà con trẻ chẳng vô số này
Đó là việc Chúa làm đây
Vì dân đang đói nên Ngài ban ăn.


17 - CHÚA CHỮA BỆNH NHÂN
(Mc 1, 29 – 31)

Ốm đau hậu quả tội xưa
Mất ơn Chúa hứa dây dưa tội nguyền
Chúa Con thực hiện lời nguyền
Chúa Cha đã hứa khi liền mất ân

Xuốn trần giải cứu dân gian
Ngài thương cũng chữa tật tàn dây dưa
Hàng ngày rao giảng dẫn đưa
Gặp ai bệnh hoạn Chúa cho khỏi liền

Tiếng vang lan rộng khắp miền
Đâu đâu cũng đến van xin chữa lành
Rồi dân tiếp tục tin loan
Cứ vang đi mãi xa xăm khắp vùng.


18 - CHÚA CHO KẺ CHẾT SỐNG LẠI
(Lc 7, 11 – 17)

Bước chân vừa tới cổng thành
Gặp ngay đưa đám tiến hành đi chôn
Động lòng trắc ẩn dừng chân
Truyền cho đám tang đặt hòm xuống ngay

Chúa truyền mở nắp quan tài
Khiến cho cậu nhỏ bật này lên luôn
Mọi người kinh sợ hãi hùng
Uy quyền Thiên Chúa ở trong Con Người

Chúa liền phán bảo những lời
Trao cho bà góa con người phục sinh
Trở về với mẹ nó liền
Để hầu chung sống gia đình mẹ con.


19 - CHÚA BỊ GIU-ĐA DẪN LÍNH BẮT

(Mt 26, 47 –54)

Giu - đa dẫn bọn lý hình
Tới hôn mặt Chúa giả tình thương yêu
Thực này hắn giả làm tiêu
Để cho bọn lính liệu chiều bắt ngay

Phê - rô ở cạnh liền tay
Rút gươm chém phắt đứt tai một người
Chém rồi vội vã chạy xuôi
Lý hình điệu Chúa tới nơi nộp rồi

Chúa ơi quyền phép từ trời
Tại sao Chúa để mặc người trần gian?
Muốn làm gì Chúa thì làm
Như hầu Chúa bị hoàn toàn bó tay?


20 - PHÊ - RÔ CHỐI CHÚA
(Mt 26, 69 – 75)

Lý hình trói Chúa dong về
Môn đồ bỏ chạy trốn đi đàng nào
Phê-rô sau lại lẻn vào
Ngồi xem xử án theo hầu Chúa ta

Ông đang ngơ ngác nhìn xa
Gọi tên chỉ mặt: chú là người thân
Phê-rô vội chối không quen
Chúa liền quay lại ông bèn nhớ ra

Chúa ơi! Xin Chúa thứ tha
Thương con trót phạm tình Cha nhân hiền
Từ nay con phải triền miên
Luôn luôn thú tội lỗi mình mãi thôi!


21 - CHÚA BỊ ĐÁNH ĐÒN, ĐỘI MÃO GAI

(Mt 27, 11 – 31)

Tội chi Chúa bị đánh đòn
Chỉ vì ghen ghét là Con Chúa Trời
Mão gai chúng đội đầu Người
Để luôn chế nhạo gọi rồi là vua

Thực ra hỏi lý đều thua
Nhưng vì thua lý chúng hùa hợp nhau
Xa-tan sẵn đứng xía vào
Hiềm thù vốn sẵn từ đầu E-va

Sai điều phạm lỗi Chúa ra
Kéo theo nhân loại ngã sa tội nhiều
Và rồi cứ thế tiếp theo
Lây lan đến hết dòng triều cháu con.






22 - CHÚA VÁC KHỔ GIÁ, BỊ ĐÓNG ĐINH
(Mt 27, 32 – 39)

Án ra hình phạt nặng nề
Đóng đinh thập giá như kìa tội nhân
Chúa Con vui nhận hiến thân
Ché vai thập giá tiến lên đỉnh đồi

Lý hình lột áo Chúa rồi
Đóng đinh treo giữa hai người tội nhân
Thật là Thiên Chúa thương dân
Bỏ trời xuống thế lãnh phần đền thay

Nguyện xin Chúa thứ tha này
Giúp con lánh bỏ hàng ngày tội nhơ!
Làm cho Chúa phải lãnh vô
Án tòa đinh đóng vào cho thân mình


23 - CHÚA CHỊU MAI TÁNG TRONG MỒ
(Ga 19, 38 – 42)

Giu-se, Ni-cô cả hai
Đã xin tháo xác đem Ngài cất chôn
Tháo đinh gỡ xác xuống luôn
Thuốc thơm tẩm liệm thói dân lưu truyền

Đặt vào huyệt đá mới tinh
Rồi ra lấy đá lấp liền cửa hang
Xong về tâm trí bàng hoàng
Chúa Trời sao lại như hàng thụ sinh

Thật vì Chúa đã thương tình
Bỏ trời xuống thế hiến mình chuộc ta!
Để Ngài phải nhận lãnh cho
Án đây giết chết luôn như mọi người!


24 - CHÚA KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI
(Lc 24, 1 …)

Sau khi Chúa chết ba ngày
Mồ chôn vừa tảng sáng này mở toang
Mấy bà viếng mộ kinh hoàng
Ngó vào chẳng thấy xác quàn tại đây

Còn đang nhìn ngó trước sau
Hai người sáng chói hỏi sao các bà
Đã quên lời Chúa phán ra
Chết rồi sống lại chỉ ba ngày liền


Hãy về loan báo đưa tin
Cho môn đồ biết vui liền hân hoan
Chúa nay sống lại hoàn toàn
Chẳng còn thân xác đặt nằm nữa đâu!


25 - CHÚA KITÔ VỀ TRỜI
(Lc 34, 36 – 52)

Các con sao lại lắng lo
Thầy đây sống lại khỏi mồ đã chôn
Vết thương này vẫn lưu tồn
Chân tay đinh đóng thâu luồn còn ghi

Thức ăn con có thứ chi
Đưa Thầy dùng với hết thì nghi can
Các con ở lại bình an
Thầy về nơi chốn Thiên đàng hiển vinh

Nói xong Ngài tự cất mình
Thẳng bay tới chốn Thiên đình vinh quang
Ngài về nơi chốn Thiên đàng
Giữa bao thần thánh cất vang hát mừng!


Ý MUỐN CỦA CHÚA KITÔ

Chúa sinh xuống thế làm người
Lập nên Hội Thánh ở đời trần gian
Chọn tìm kêu gọi môn sanh
Sai đi làm chứng giảng loan Tin mừng


26 - CHỌN CÁC MÔN ĐỆ NỐI NGHIỆP
(Mt 4, 18 – 22)

Đứng lên từ giã mẹ cha
Đổi nghề chài lưới sang qua chiên đàn
Nghe lời từ giã thân nhân
Vội đi theo Chúa ở gần cạnh bên

Hàng ngày Chúa đã dạy khuyên
Qua lời rao giảng khắp trên mọi miền
Đôi khi Chúa đã sai truyền
Các ông vào xóm thôn gần giảng rao

Trở về báo cáo ra sao
Rút ưu khuyết điểm Chúa trao thêm liền
Cách đi dạy dỗ triền miên
Cho dân chúng được dễ tin hiểu nhiều


27 - CHÚA DẠY VÂNG PHỤC QUYỀN
(Mt 22, 15 – 22)

Xê-da hãy trả Xê-da
Quyền trên ban phát để mà trị dân
Ở trong xã hội gian trần
Nếu không quyền bính, bình an được nào?

Chúa thương thiết lập quyền trao
Cho nhà lãnh đạo để hầu trị dân
Miễn là hướng dẫn dân gian
Những điều thiện ích thêm phần tốt hơn

Chúa trên phù hộ xuống ơn
Giúp nhà cai trị được luôn chu toàn
Phận minh đã được trao ban
Ở nơi trần thế điều hành quản cai


28 - CHÚA THIẾT LẬP HỘI THÁNH
(Mt16,13-20)

Phê-rô đá tảng của Ta
Từ nay Hội Thánh lập ra trên người
Hàng ngày ma quỉ không ngơi
Mong sao cơ hội dục đời phá tan

Nhưng không hội nổi mưu toan
Mãi luôn Hội Thánh vững vàng trước sau
Này đây chìa khóa Ta trao
Sự gì cởi mở buộc vào tùy ngươi

Trên trời dưới đất đôi nơi
Hiệp thông ý hợp cả hai đồng hòa
Dưới trần ngươi cú thứ tha
Trên trời cũng thế giải hòa cho ngay.


29 - MÀU NHIỆM HỘI THÁNH
(Mt 15,1-7)

Thầy là thân nho của cây nho
Chúng con nhành lá nhỏ to trên cành
Nhành nào hoa trái chẳng sinh
Chúa Cha cắt bỏ khỏi mình thân cây

Chúng con phải lắng lo thay
Ở trong nhiệm thể thân cây của Thầy
Mãi luôn phải bám vào cây
Để tăng nhựa sống mỗi ngày lớn thêm

Cây nho Hội Thánh mọc lên
Mọi người hợp nhất tạo nên nhiệm huyền
Nhiệm huyền tiếp tục triền miên
Tại nơi trần thế lớn thêm mãi hoài.


30 - ĐẶT PHÊ-RÔ ĐẨU HỘI THÁNH
(Ga 20,15-17)

Phê-rô có mến Thầy không?
Thưa Thầy, Thầy thấy lòng con mến Thầy
Mến Thầy hãy giữ lời này:
Hãy coi chiên mẹ với bày chiên con

Hàng ngày chăm giữ vuông trong
Thánh Thần ở với giúp con vững vàng
Cho dầu chước quỉ Xa-tan
Tìm đường phá hoại chẳng làm gì hơn

Tháng ngày Cha xuống muôn ơn
Hầu con vững dạ chu tròn việc trao
Ta luôn ở với con nào
Chẳng còn sợ hãi khi nao bao giờ


31 - CHÚA KITÔ ĐÃ THA TỘI
(Ga 8, 3 – 11)

Ai vô tội ném đá mau!
Thế rồi thinh lặng lẩn đâu hết nào
Chẳng ai tố cáo chị sao
Còn Ta, Ta bảo chị mau trở về

Và đừng tái phạm tội gì
Để rồi bị bắt đem đi xử đòn
Ta đây tha thứ chị luôn
Quyết tâm thánh thiện làm con Chúa Trời

Hàng ngày ơn Chúa khắp nơi
Giúp con sống tốt Chúa Trời thưởng công
Tại nơi trần thế có muôn
Việc làm tội ác lưu tồn diễn ra.


32 - CHÚA LẬP BÍ TÍCH HÔN NHÂN
(Mc 10, 2 –9)

Hôn nhân là luật Chúa Trời
Khi Ngài mới dựng con người trần gian
Ban quyền cai quản vũ hoàn
Tiếp tay Thiên Chúa dựng nhân loại rồi

Nữ Nam vâng lệnh Chúa Trời
Trở nên xương thịt hai người ngang nahu
Chúa còn nhắc lại như sau
Hôn nhân vĩnh cửu không sao tách rời

Vì đây là luật Chúa Trời
Người nào gìn giữ Ngài thời thưởng công
Còn ai chẳng giữ gìn luôn
Thời Ngài đáp lại cũng không ban gì.


33 - LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Lc 22,14 –20)

Trước khi Người chịu khổ hình
Lập nên Bí Tích hiến mình nuôi ta
Hàng ngày Chúa hiện thân ra
Bàn thờ sớm tối để ta tới gần

Hiệp dâng kết hợp mỗi lần
Khi ta ước muốn thông phần Thần linh
Tháng ngày nuôi dưỡng thân mình
Cho ai muốn được dưỡng sinh tâm hồn

Cúi xin Thiên Chúa ban ơn
Tâm hồn trinh trắng để con rước Ngài
Vào tâm hồn mỗi một ngày
Hầu luôn kết hiệp Chúa đây mọi thời


34 - VAI TRÒ ĐỨC MARIA
(Ga 2, 1 – 11)

Rượu kia bởi nước hóa thành
Qua lời của Mẹ thân hành kêu van
Chúa luôn nghe Mẹ van lơn
Cùng ban ơn xuống cho luôn mọi người

Mẹ vì đẹp ý Chúa Trời
Nên lời Mẹ nói tức thời Ngài nghe
Ai đâu muốn Mẹ chở che
Phải luôn sống tốt khỏi chê đạo đời

Mẹ nay bên cạnh Chúa Trời
Trung gian môi giới cho người trần gian
Những ai chạy đến kêu van
Mẹ thời bầu cử Chúa ban ơn lành.


35 - BAN THÁNH THẦN XUỐNG
(Ga14,15-21)

Các con sẽ chẳng mồ côi
Thầy đi Thầy hứa Chúa Trời Thánh Linh
Ngài vâng bỏ chốn thiên đình
Thay Thầy chỉ lối hành trình con đi

Mỗi khi gặp khó khăn chi
Các con cầu khẩn tức thì Người nghe
Nghe rồi Người sẽ giúp kia
Soi đường chỉ lối dẫn đi đường nào

Thế gian chẳng biết Ngài đâu
Nhưng mà kết quả coi vào hiển nhiên!
Ngài đem ơn xuống mau liền
Cho nơi cần thiết kêu xin van nài.


36 - CHÚA KITÔ SẼ TRỞ LẠI
(Mt 25,31-46)

Tới ngày trở lại trần gian
Chúa Con ngự giữa như Thần oai nghiêm
Kẻ lành kẻ dữ hai bên
Mỗi hàng tách biệt tiến lên xa vời

Chúa Con liền phán những lời:
Kẻ lành lên hưởng Nước Trời Ngài ban
Còn bao kẻ dữ hãy khoan
Đi vào nơi chốn biệt giam ngục hình

Cuộc đời Ta phải đinh ninh
Sống cho thánh thiện mới dành thưởng công
Phải đi vất vả chịu luôn
Mới mong Thiên Chúa ban ơn cho nào.


37 - TIN CHÚA, ĐƯỢC SỐNG VĨNH HẰNG
(Ga 5, 24-30)

Ai nghe tin giữ lời Ta
Ắt là sự sống sinh ra trong ngưởi
Đó là sức sống bởi trời
Ở trong thân xác tức thời tươi vui

Hằng ngày sức sống xanh tươ i
Vương lên đời sống Nước Trời mai sau
Gắng công dìu dắt lẫn nhau
Sẽ cùng lãnh thưởng ngày sau phước trời

Cúi xin Thiên Chúa nơi nơi
Ban ơn giúp sức mọi người chúng con
Để rồi Chúa mới ban ơn
Đem cho cuộc sống ở luôn Nước Trời.


38 - MỌI NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI
(Mt 22,23 –33)

Mọi người chết sẽ phục sinh
Đó lời Chúa phán rõ rành chẳng sai
Chết rồi mai táng luôn hoài
Tới ngày phát xét Chúa sai sứ thần

Thổi loa thúc giục dạy lần
Kẻ lành công thưởng, dữ giam ngục tù
Bấy giờ hết mọi lắng lo
Chỉ còn sung sướng hay là khổ đau

Cầu xin Thiên Chúa nơi cao
Cứu con cho khỏi ngày sau ngục hình!
Phải luôn chịu cực triền miên
Kéo dài ngày tháng chịu liền khổ đau.


39 - SỐNG THEO CHÚA
(Lc 9, 23 – 27)

Hễ ai ước muốn theo Ta
Hàng ngày hãy nhận gánh đà chất luôn
Gánh Ta nhẹ nhõm như bông
Cho người biết gánh còn không nặng nề

Nặng gồng thì chớ kéo lê
Kẻo mà đứt gánh bỏ bê dọc đường
Ơn Ta ban xuống đủ dùng
Cho ai muốn chọn theo cùng đường đi

Theo Ta phải bỏ tức thì
Chính mình rồi lãnh sau khi về trời!
Tai ngay cuộc sống ở đời
Ai không từ bỏ chẳng thời được ơn.


40 - MỌI NGƯỜI LÀM CHỨNG NHÂN
(Mt 5,17-19)

Mọi người con cái của Cha
Phải nêu ánh sáng cũng là muối men
Muối men dậy ướp trần gian
Ánh đèn được đặt soi trên mọi người

Muối men khi lạt mất mùi
Chỉ còn vứt bỏ cho con người đạp lên
Ánh đèn không đặt lên trên
Giấu che trong tối ánh đèn lợi chi?

Cầu xin Thiên Chúa kiên trì
Ban ơn hộ giúp hướng đi mọi người
Hầu cho tiến tới được nơi
Nước Trời dành sẵn mọi người tiến lên.

Không có nhận xét nào: