Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

AI ĐỒNG HÀNH VỚI ĐỨC KITÔ

AI ĐỒNG HÀNH VỚI ĐỨC GIÊ-SU?


Đồng hành với Chúa Giê-su
Bao người xây dựng tròn chu Nước trời.
Địch thù cũng có muôn người
Đi chung muốn phá Nước trời trần gian.


AI ĐỒNG HÀNH VỚI ĐỨC GIÊ-SU ?

I. NHÓM MÔN ĐỆ 12.


1. PHÊ-RÔ


Phê-rô em ruột An-rê
Chúa thương đặt để lên kia làm đầu
Nhóm mười hai Chúa gọi vào
Hầu đi theo Chúa giảng rao Nước trời

Ơng là ngư phủ con người
Thật thà ngay thẳng nhanh lời đáp thưa
Tâm hồn chất phác tỏ ra
Mỗi khi nghe Chúa hỏi là đáp luôn

Chúa thương chỉ bảo cho ông
Biết đường sửa lỗi kiên trung theo Người
Sau khi Chúa chết về trời
Ơng lo nhân chứng khắp nơi Tin mừng

Rô-ma tiến tới chân dừng
Chết treo nhân chứng nơi trung tâm đồi
Từ đây Hội thánh làm nơi
Thủ-đô Công giáo muôn thời diễn ra.


2. AN-RÊ

An-rê anh của Phê-rô
Chúa thương gọi chọn đem vô môn đồ
Một hôm đang ở Biển hồ
Cùng em thả lưới Chúa qua gọi liền

Cả hai vội vã đến bên
Đi theo với Chúa lo chuyên nghe lời
Chúa thương dậy dỗ đổi đời
Cho theo để bắt cá người luôn đây

Các ông bên cạnh hàng ngày
Mỗi khi Chúa giảng dân này lắng nghe
Có lần Chúa cũng sai đi
Vào làng rao giảng cho thì tập quen

Đôi khi Chúa cũng dậy truyền
Đi mua lương thực cho liền dân ăn
Các ông chẳng thể thực hành
Chúa làm phép lạ trao ban dân dùng.


3. GIA-CƠ-BÊ


Gia-cô-bê với Gio-an
Dê-bê-đê chính cha sanh hai ngài
Cha con đang vá lưới chài
Trong ghe đậu chốn bờ hoài nghỉ ngơi

Chúa qua thấy rõ ràng rồi
Ngài liền kêu gọi, họ thời bỏ cha
Đứng đi theo Chúa lân la
Bên Ngài chỉ dậy dần dà lãnh ơn

Hầu lo đổi cuộc sống luôn
Thành môn đồ Chúa kiên trung với Người
Sau khi Chúa chết về trời
Phân chia rao giảng khắp nơi mọi miền

Rồi làm Giám mục Gia-liêm
Quản coi Giáo phận đầu tiên nơi này
Cùng thời sống chết nơi đây
Để làm nhân chứng cho hoài muôn dân.


4. GIO-AN

Gio-an em Gia-cô-bê
Anh em theo Chúa bỏ ghe lưới chài
Có lần cha đến van nài
Cho con địa vị ở hai bên Ngài

Chúa liền đã trả lời ngay
Theo Ta còn chỗ ngồi này quyền Cha
Cha Ta mới có quyền cho
Còn Ta có chén đắng lo uống vào

Gio-an cuộc sống giống hao
Độc thân theo Chúa, Ngài hầu mến thương
Ở đâu cũng sát bên cùng
Bữa ăn ly biệt dựa bên lòng Người

Sau khi Chúa chết vế trời
Gio-an đựoc trối chăm nuôi Mẹ hiền
Ơng còn giảng dậy triền miên
Phúc âm, thư viết lo chuyên rao truyền.


5. PHILÍP PHÊ

Phi-líp phê Chúa chọn luôn
Cùng đi với Chúa khắp trong mọi miền
Học nghe lời chúa dậy khuyên
Trở nên môn đệ trung kiên Nước trời

Tới ngày Chúa chết về trời
Thánh Thần biến hoá thành người chứng nhân
Chia nhau đi khắp thế gian
Giảng loan lời Chúa chứng nhân Tin mừng

Sa-ma-ri hiện trên đường
Hoạn quan xin chỉ dậy cho biết đàng
Quan xin Rửa tội bên đường
Tiện khi thấy nước gần cùng lọâ đây

Xong rồi Thần Khí đem Thày
Phi-líp-phê đến tại ngay nơi kìa
Gọi tên Aùt-đốt tức thì
Cho Thày giảng dậy loan đi Tin mừng.


6. BÁCTHÔLÔMÊÔ

Bác-thô-lô-mê-ô tên
Gọi là Na-tha-na-en danh này
Phi-líp-phê giới thiệu ngay
Chúa liền khen ngợi người đây thực thà!

Ngài cho nhập nhóm môn đồ
Đi theo bên cạnh chuyên lo việc Ngài
Đôi khi Chúa cũng truyền sai
Hai người đi đến làng này làng kia

Tập tành rao giảng dân nghe
Tin vào Nước Chúa đến kìa trần gian
Còn cho chữa bệnh tật tàn
Môn đồ kèm với giảng loan trên đàng

Chúa chết sống lại khải hoàn
Hiện ra nhắn nhủ, Thánh Thần xuống cho
Biến thành nhân chứng chuyên lo
Giảng rao khắp thế , dân vô Nước trời.


7. TƠMA

Tô-ma được Chúa gọi vô
Cho đi theo Chúa môn đồ gọi danh
Hàng ngày bên Chúa học hành
Sai đi cùng bạn thử lần giảng loan

Con người lòng cứng lì gan
Chậm tin tưởng biến cố lần trải qua
Chúa khi sống lại hiện ra
Ơng luôn vắng mặt, bảo là không tin

Nhưng rồi Chúa đã thương tình
Hiện ra bày tỏ cho liền Tô-ma
Này đây nhìn kỹ xem là
Vết đinh ở tại thân Ta tỏ tường

Lậy Thầy tha tội cho con
Gìơ đây thấy tỏ con luôn tin Thầy
“Thấy Thầy con mới tin đây
Phước ai chẳng thấy tin ngay vào Thầy”.


8. MÁTTHÊU

Mát-thêu thu thuế ngồi bàn
Đi qua Chúa gọi vội vàng theo mau
Bỏ nghề thu thuế ngay nào
Quyết theo chân Chúa học rao giảng truyền

Tiền tài gia sản hoàn liền
Cho người mình đã gây nên thiệt thòi
Đi theo bên Chúa cuộc đời
Gẫm suy học hỏi bao lời dậy răn

Ba năm theo Chúa học hành
Tới khi Chúa chết khải hoàn phục sinh
Chúa truyền đi khắp chứng minh
Tin mừng nước Chúa triền miên cho đời

Mát-thêu còn viết nên rồi
Phúc-âm lưu nhớ muôn thời Chúa luôn
Ngài là Thiên Chúa yêu thương
Xuống cùng ở giữa trần dương cứu đời.


9. GIACƠBÊ

Gia-cô-bê bố: An-phê
Đã theo chân Chúa ra đi giảng truyền
Khắp nơi đất nước mọi miền
Ở bên cạnh Chúa triền miên chẳng rời

Học luôn khi Chúa giảng lời
Cho bao dân chúng tới nơi quanh Ngài
Chăm lo nghe giảng hàng ngày
Trở nên môn đệ sau đây rao truyền

Tới ngày Chúa chết phục sinh
Thánh Linh biến đổi ngay liền các ông
Trở nên thông suốt hết luôn
Chia nhau đi giảng tin loan Nước trời

Chẳng nề đi khắp mọi nơi
Chứng nhân cho Chúa muôn người tin theo
Quên mình đón nhận mọi điều
Khó khăn bao chốn hiểm nghèo nguy nan.


10. TAĐÊÔ

Ta-đê-ô gọi Giu-đa
Ơng đi theo Chúa trải qua mọi miền
Chúa luôn rao giảng dậy truyền
Muôn dân tiến đến nghe tin Nước trời

Môn đồ bên Chúa chẳng ngơi
Nhận lời đổi mới sống đời tốt hơn
Quyết theo chân Chúa mãi luôn
Nhưng khi Chúa chết, các ông tan đàn

Chính Ngài hiện tỏ ban ơn
Lòng tin lấy lại các ông hoàn hồn
Thánh Linh Chúa hứa đến luôn
Giúp cho thông hiểu con đường chứng nhân

Từ đây hết thảy biết lần
Con đường Chúa muốn hiến thân Tin mừng
Cùng ban sức lực can trường
Ra đi reo rắc Tin mừng khắp nơi.


11. SIMON

Si-mon còn gọi nhiệt thành
Theo luôn chân Chúa học hành giảng rao
Lắng lo giúp đỡ đồng bào
Đến nghe Chúa giảng cho hầu hiểu luôn

Sống bên Chúa lãnh muôn ơn
Thêm lòng tin kính mến thương tín dùng
Bước đi theo Chúa không ngừng
Học điều Chúa dậy dân trong mọi miền

Tới khi Chúa tự hiến mình
Trên cây Thập giá môn sinh tan đàn
Mỗi người lẩn trốn một đàng
Chúa thương hiện đến cộng đoàn hồi sinh

Đồng thời nhờ Chúa Thánh Linh
Xuống đem ngọn lửa đốt liền tâm can
Mọi người lãnh được nguồn ơn
Phục hồi nhân chứng thế gian quên mình.


12. MÁTTHIA

Sau khi Chúa chết diễn ra
Giu-đa tự vẫn bỏ nhà anh em
Phê-rô đồng bạn kiếm tìm
Một người thay thế để điền vào luôn

Sau khi cầu nguyện xin ơn
Anh em thăm bắt trúng dường thăm kia
Chính là môn đệ Mát-thia
Từ nay vào nhóm gọi thì, Mười Hai

Thành nên môn đệ Chúa sai
Khắp nơi làm chứng cho ngay Tin Mừng
Đức Ki-tô đến ở cùng
Trần gian nhân thế lập công cứu đời

Ba ngày Chúa chết phục hồi
Hiện ra từ giã lên trời hiển vinh
Truyền cho đi khắp giới biên
Chứng nhân thiên hạ hầu tin theo Ngài.


13. GIU-ĐA PHẢN BỘI

Giu-đa phản bội nôïp Thầy
Từ đầu Chúa gọi vào ngay nhập đoàn
Môn đồ thương mến ân ban
Chúa thương dặt để lo ăn cộng đoàn

Anh em tin tưởng nhiệt thành
Quản coi tiền bạc điều hành chi tiêu
Lòng tham lam khiến mạng liều
Mê tìm của cải đi theo tiền tài

Bỏ luôn đồng bạn cùng Thầy
Tìm đường lợi lộc tiền tài đi luôn
Chẳng lo kể cả linh hồn!
Phó tay ma quỉ mọi đường kéo lôi

Rồi luôn tuyệt vọng trở hồi
Mau đi tự vẫn ruột lòi đổ ra
Chẳng còn biết đến tình Cha
Yêu thương tha thứ để lo trở về!


II. NHÓM ĐỒNG HÀNH


1. ĐỨC MARIA


Ma-ri-a Chúa định rồi
Từ ngày khởi thuỷ loài người dựng nên
Tới thời Bà sẽ nhận liền
Cưu mang Con Chúa để sinh cứu đời

Sinh Con nuôi nấng lên rồi
Theo Con đi khắêp mọi nơi giảng truyền
Lắng lo luôn mãi triền miên
Tới chân Thập giá Con liền phó trao

Gio-an lãnh Mẹ về nào
Chăm nuôi phụng dưỡng bên hầu ủi an
Tới khi Mẹ về Thiên đàng
Môn đồ tiếp tục giảng loan Tin mừng

Phúc âm soạn thảo chứng luôn
Tâm thư cũng viết gửi chung Giáo đoàn
Bao lời dậy dỗ vấn an
Tình yêu nhấn mạnh cho toàn Giáo dân.


2. THÁNH GIU-SE

Giu-se ông Bõ mến yêu
Chúa thương tiền định dõi theo gia đình
Thánh Gia vất vả triền miên
Giu-se gánh vác mọi sinh hoạt này

Có Ngài chăm sóc luôn đây
Gia đình Thánh thất vững hoài thoát nguy
Bao nhiêu khốn khó đến kề
Thánh Thần loan báo cho kìa thoát ngay

Giu-se vững chí tin hoài
Chúa Cha chỉ dẫn cho Ngài đường đi
Bao nhiêu khốn khó lâm nguy
Vững tin tiến bước quản chi nhọc nhằn

Tới ngày mãn hạn thế trần
Chúa cho an nghỉ Thiên đàng đón lên
Giu-se tiến lãnh triều thiên
Nước trời dành sẵn đáp đền công lao.


3. DACARIA và ÊLISABÉT

Gia đình thân quyến họ hàng
Ơng bà kết bạn đã dường lâu năm
Tuổi già tiến đến toàn thân
Nhưng mà vẫn chửa sản sinh con nào

Nhưng rồi Chúa cũng ban sau:
Đứa con quí giá khởi đầu loan tin
Nước trời hiện đã đến bên
Aên năn sám hối mau lên đón Ngài

Lộ đường phải sửa cho ngay
Nơi cao bạt xuống lấp đầy hố sâu
Để Ngài tiến tới đi vào
Đem tin rao giảng khắp nào mọi nơi

Đây là phần thưởng cho người
Mang danh son sẻ bị đời mỉa mai!
Trở nên cha mẹ của của Ngài
Tiên tri sứ giả cho ngay Chúa trời.


4. MỤC ĐỒNG

Nửa đêm Chúa mới sinh ra
Tai nơi đồng vắng tuyết sa lạnh lùng
Sứ thần đến báo tin mừng
Đám người nghèo khổ mục đồng chăn thuê

Biết tin Chúa đến tức thì
Tại hang súc vật bò bê quây quần
Mục đồng đến thấy rõ ràng
Chúa nằm trong máng lừa ăn hàng ngày

Cả bày phục bái lậy Ngài
Đoái thương sinh xuống giữa bày nghèo xơ
Kẻ nghèo bương chải làm thuê
Cuộc đời cực khổ chăm lo tháng ngày

Chúa thương hạ thế nơi đây
Đồng hành cuộc sống luôn hoài lầm than!
Để rồi giải thoát dân gian
Khỏi luôn khổ cực thế nhân muôn đời!


5. HỌC GIẢ PHƯƠNG ĐÔNG

Phương đông độc giả đồng lòng
Ba người nhất trí lên đường theo sao
Đi tìm Vua mới sinh nào

Gần nơi ghé đến hỏi thăm
Nhà vua sở tại hiện hành quản cai
Vua liền bối rối lên hoài!
Tưởng rằng sắp mất quyền đây trị vì!

Lệnh truyền sát hại Hài nhi
Từ hai tuổi xuống tứ c thì giết ngay
Tránh cho hậu vận sau này
Mất quyền mất chức sẽ gây ra liền.

Thật là ý nghĩ thấp hèn
Của loài thụ tạo triền miên trong đầu
Chúa Trời ý nghĩ cao sâu
Thương yêu nhân thế nhiệm màu thi ân.


6. GIOAN TẨY GIẢ

Gio-an tẩy giả loan tin
Nước trời tiến đến nơi liền trần gian
Gio-đan dân đến vội vàng
Cúi xin phép rửa ăn năn sửa mình

Một hôm Chúa cũng đến liền
Xin ông phép rửa ngay trên thân Ngài
Khiêm nhu ông đã chối hoài
Nhưng Ngài ép buộc ông này phục vâng

Giơ tay bụm nước rửa xong
Chim câu liền đến xuống luôn trên đầu
Chúa Cha tiếng phán như sau:
Đây Con Chí Aùi Ta bao vui lòng!

Hãy nghe Ngài dậy dỗ luôn
Ta sai Ngài đến ở trong gian trần
Hầu lo giảng dậy muôn dân
Thúc thôi thiên hạ ăn năn đổi đời.


6. CÔ SAMARI

Đây cô gái Sa-ma-ri
Đội vò kín nước đem về nhà luôn
Chúa ngồi bờ giếng nhìn trông
Xin cô nước uống ở trong vò này

Cô liền đã chối phắt ngay
Sa-ma-ri với Ngài đây khác nào
Chúng ta quan hệ làm sao?
Nếu cô biết tỏ tôi đâu sẽ tường :

Cô thời xin nước tôi luôn
Ơng không có gầu múc trong giếng này?
Nước đâu mà có cho đây
Nước này ai uống cứ hoài khát luôn!

Nước tôi cho kẻ uống xong
Chẳng còn có khát luôn dường khi nao
Nước tôi ai đã uống vào
Sẽ ban sự sống mãi sau muôn đời.


8. VUA HÊRƠĐÊ

Hê-rô-đê chính con người
Quản cai đất nươc của thời gian đây
Đã ra lệnh giết chết ngay
Những con trẻ mới được hai năm này

Mong trừ giệt Đấng Thiên Sai
Sinh ra trong xứ của ngài quản coi
Không ngờ ý định tiêu rồi
Con Ngươi nhắm tới thoát rời khỏi tay

Hung thù nổi giận điên ngay
Và rồi diễn tiến mỗi ngày hoạ tai
Con Người cứ tiến lên hoài
Khắp nơi khắp chốn lời Ngài giảng rao

Gây nên những mối xôn xao
Cho hàng tư tế biết bao nhiêu điều
Chư dân cứ tiến lại theo
Nghe lời giảng dậy thêm nhiêu mãi luôn.!


9. SIMÊON

Si-mê-on hiện khát khao
Có ngày thấy Đấng hứa bao lâu đời
Hôm nay cơ hội đến nơi
Lên đền thờ thấy một người bồng con

Thánh Thần hướng dẫn cho ông
Đấng Thiên Sai đến xin luôn cắt bì
Ơng xin ẵm bế tức thì
Thưa lên: Lậy Chúa tôi về bình an!

Mắt tôi đã thấy rõ ràng
Đây ơn cứu độ trao ban nhân loài
Aùnh quang dân ngoại tỏ bày
Vinh quang dân Ích-diên này tải ra

Nói cho Cha Mẹ Ngài là:
Trẻ này làm cớ người ta bổ nhào
Đồng thời nhiều kẻ dậy mau
Ở trong ngay chính dòng trào Ích-diên.


10. BÀ ANNA

Nữ ngôn sứ giả An-na
Con Pơ-nu-en tộc nhà A-se
Sống cùng chồng ï bảy năm kìa
Nay bà ở goá tám tư tuổi đời

Sống bên đền thánh chẳng rời
Ăn chay cầu nguyện suốt nơi đền thờ
Bà luôn nói với người ta
Mong chờ Nước Chúa diễn ra thế trần

Ban ơn cứu độ thế nhân
Cứu đem nhân loại thoát đàng tội khiên
Hôm nay thấy Chúa đến bên
Đồng hành cuộc sống triên miên dòng nòi

Chúng ta mau hãy đổi đời
Sống trong thánh thiện đón Người lãnh ơn
Bởi Ngài đã được sai luôn
Xuống nơi trần thế chỉ đương chúng sinh.


11. KẺ MÙ, QUÈ ,CÙI,NGHÈO…

Mù đui, què quặt, tật tàn
Cùi phong nghèo khó xúm quanh bên Người
Đâu dâu nghe Chúa đến nơi
Cũng đều tuốn đến van lời thương ban

Mủi lòng Chúa đã ban ân
Mù đui cho sáng , tật tàn cho đi
Phong cùi cho sạch vết tì
Khó nghèo yen ủi kiên trì làm ăn

Ơn Ngài luôn rộng tay ban
Mọi người chạy đến kêu van khẩn cầu
Đoái thương Chúa đã ban trao
Ủûi an nâng đỡ biết bao nhiêu người

Một ơn đem đến dong nòi
Xoá đi bản án từ thời A-đam
Ơng bà đánh mất Thiên đàng
Chúa đem chuộc lại cho nhân gian này.


12. MARIA MÁCDALA

Mác-đa-la chính thực là
Một cô gái điếm trải qua cuộc đời
Chúa tha thứ tội lỗi rồi
Hết lòng mến Chúa chảêng rời khi nao!

Chúa đang bàn tiệc ngày nào
Cô ta vội vã đem dầu quí thay!
Đổ vào chân Chúa nơi này
Cúi mình lấy tóc lau ngay chân Người

Bởi do ơn Chúa lãnh rồi
Đáp đền chuộc lại yêu Người không ngơi!
Luôn luôn có mặt tức thời
Với cùng Mẹ Chúa tại nơi thảm sầu!

Dưới chân Thập giá thương đau
Mẹ con chia sẻ cùng nhau lỗi buồn!
Sau ngày chôn cất Chúa luôn
Thăm mồ gặp Chúa vui mừng loan tin!


13. MÁTTA, MARIA, LADARƠ

Ba người con của một nhà
Chúa thường lui tớiù thật là dễ thương!
Mát-ta chị cả luôn dường
Lắng lo bận rọân coi trông cửa nhà

Cô em gái Ma-ri-a
Thích ngồi bên Chúa dậy cho Tin mừng
Say sưa chỉ muốn đến cùng
Ở gần bên Chúa ước mong nghe lời

La-da-rô cậu em thời
Chúa thương cứu sống tại nơi huyệt mồ
Cất chôn đã bốn ngày qua
Ngài cho sống lai bao la vui mừng!

Nhìn coi khung cảnh sống chung
Gia đình đầm ấm với cùng chị em!
Thương nhau tình nghĩa ấm êm
Cùng chung chia sẻ triền miên ngọt bùi.


14. MẸ VỢ PHÊRÔ

Một hôm Chúa ghé thăm nhà
Bà gia môn đệ Phê-rô bấy giờ
Bà đang nằm bệnh đợi chờ
Chúa làm phép lạ chữa cho khỏi liền

Bà mau chỗi dậy đến bên
Cám ơn Chúa chữa cho mình hết đau
Ngồi bên trò truyện vui nào!
Tỏ bày mọi nỗi lo âu gia đình

Chúa đến thăm viếng ủi yên
Hầu thông hiểu biết cảnh tình làm ăn
Để Ngài ban xuống muôn ân
Hàng ngày giúp đỡ ủi an mọi người.

Bởi Cha sai xuống bỏ trời
Đồng hành lao khổ giữa đời trần gian
Chung phần cuộc sống thế nhân
Đem cho trở lai hồng ân Nước trời.


15. MÁCĐALA - GIOANA – SUSANA.

Chúa đi giảng dậy ngang qua
Các thành làng mạc để lo giảng lời
Ngài đem công bố khắp nơi
Tin mừng nước Chúa cho người trần gian

Mười hai môn đệ theo chân
Lúc nào họ cũng ở gần cạnh bên
Mấy bà phụ nữ được ân
Chúa cho khỏi quỉ ám thân mình rồi

Khỏi luôn bệnh tật đồng thời
Đây danh xưng được người coi tên là:
Ma-ri-a Mác- đa-la
Người xưa bẩy quỉ ám đà xuất ra

Gio-an-na vợ Khu-sa
Ơng là quản lý đền vua bấy giờ
Su-san-na với mấy bà
Họ dùng của cải đem ra giúp Người.


16. BIỆT PHÁI và KINH SƯ

Những người luôn bộ giả hình
Là ngươi lãnh đạo điều hành quản coi
Thường ra nên mặt dậy đời
Giữ tuân lề luật buông rơi chính mình

Ra đi khắp chốn nơi rình
Chúa làm mọi việc ra liền nơi đâu?
Có điều sơ hở ra sao
Để luôn bắt lỗi Chúa hầu làm sai

Nhưng thời chẳng bắt được Ngài
Mà còn bị Chúa tố hoài luôn cho
Khiến dân chúng thấy rõ là:
Bọn người giả dối để lừa dối dân!

Họ căm ghét Chúa nhiều lần
Trước nơi công chúng luôn hàng tỏ ngay
Muốn tìm mọi cớ tố Ngài
Để hòng tiêu giệt Chúa hoài cho êm.


17. CAI PHA THƯỢNG TẾ

Cai–pha thượng tế vào thời
Chúa Giê-su giảng dậy nơi xứ này
Chính ông tuyên bố ra ngay
Một người chết cả dân đây đuợc nhờ

Ơng truyền bắt Chúa Giê-su
Đội binh đi bắt chủ trì Giu-đa
Dong về để nộp tạân nhà
Cho thầy thương tế Cai-pha trước toà

Cac thầy thượng tế hỏi qua
Rồi đem giải nôïp Phi-la-tô này
Đang làm tổng trấn nơi đây
Để hầu xét xử án ngay y vào

Các thầy thượng tế nộp trao
Cho quan cai trị tưởng hầu xong xuôi
Phần hành loại trừ được rồi
Cho Người phá rối khắp nơi giảng truyền.


18. QUAN PHILATƠ

Phi-la-tô trấn thủ này
Hiện đang cai trị xứ đây điều hành
Thấy người bị cáo hiền lành!
Tội đem xét xử hoàn toàn vu vơ!

Tố Ngài muốn phá đèn thờ
Để rồi xây lại chi ba ngày liền
Tội vu phạm thượng liên miên
Bởi xưng Con Chúa Cha hiền nơi cao

Thực ra chẳng chứng cớ nào
Đáng nên mắc tội cho đâu án toà
Quan đây lưỡng lự muốn tha
Nhừng thời đân chúng cứ la lên nào!

Hãy đem đi giết cho mau
Đóng đinh Thập giá tội hầu của Y
Quan sợ mất chức tức thì
Trao luôn quân dữ đem đi hành hình!


19. SIMON VÁC ĐỠ

Chúa mang khổ giá trên đường
Tiến lên núi sọ con đường dốc cao
Sức đã mòn mỏi tiêu hao!
Té lên ngã xuống trên nào đường đi

Lý hình nhìn trước thấy kìa
Si-mon đồng ruộng trở về nhà ông
Chúng liền ép vác giúp luôn
Đỡ Ngài Thập giá nặng cùng vác đi

Thương tình ông ghé vai kề
Vác chung thập giá cùng đi với Người
Cả hai cùng tiến đến nơi
Đỉnh đồi núi sọ chịu rồi đóng đinh

Si-mon sung sướng hết mình
Được nâng đỡ Chúa hành trình khổ đau
Biết bao ơn phước ban trao
Cho ông được lãnh luôn hầu thưởng công.


20. PHƯỜNG TRỘM CƯỚP

Trên đồi Chúa bị đóng đinh
Hai bên kẻ cướp tử hình treo giăng
Một tên lên tiếng nói rằng:
Nếu ông Thiên Chúa xuống đàng cứu tôi

Tên kia mắng nó tứ thời
Ta đây có tội đáng rồi đóng đinh!
Ngài hiền có tội gì nên
Sao mày trách móc ngay liền Chúa đây?

Hôm nay lên ở trời ngay
Chúa liền hứa với anh này dễ thương
Biết thân biết phận mình luôn
Chúa ban lên ở quê hương Thiên đàng

Thế gian ghép Chúa vào hàng
Lưu manh trộm cướp dễ dàng đóng đinh
Thật là mắc tội tày đình
Xếp hàng Chúa với ngay liền kẻ gian!


21. GIUSE và NICƠĐÊMƠ

Giu-se, Ni-cô-đê-mô
Hai người kín đáo môn đồ Chúa xưa
Giu-se đến Phi-la-tô
Xin cho cất xác để lo mộ phần

Hai ông lo liẹâu mọi đàng
Tháo đinh đem Chúa xuống lần tròn chu
Rồi lo tẩm liệm tức thì
Đặt vào huyện đá mới kìa làm xong

Cửa mồ đá lớn vần luôn
Hầu làm cửa kín hang luồn chặn che
Cùng nhau hoàn tất ra về
Lòng thì vẫn nhớ Chúa kìa nằm trong!

Anh em vẹn nghĩa tình con
Thầy trò ly biệt, biết mong ngày nào
Được Thầy gặp gỡ ban trao
Bao lời giáo huấn luôn hầu sống theo.


III. NHÓM 72 MÔN-ĐỆ

Chúa còn sai nhóm bảy hai
Môn đồ đi đến nơi này nơi kia
Từng hai người một ra đi
Mùa màng rộng lớn thợ thì ít đây!

Nhóm đi và trở về này
Thưa lên với Chúa liền ngay tức thì
Thưa Ngài, nhân danh Thầy kìa
Qủi ma luỵ phục mọi bề chúng tôi

Chúa liền đáp lại tức thời
Xa-tan như chớp từ trời ngã sa
Ta cho dẵm rắn rết.. qua
Và quyền năng cả trên ba kẻ thù.

Đừng mừng ma quỉ phục cho
Nhưng mừng danh tánh ghi vô Nước trời
Do vì công việc các ngươi
Nước trời ghi sẵn danh rồi trên cao.

Môn đồ trong nhóm bảy hai
Đôi khi co mặt , thương này ẩn danh
Bởi còn nhút nhát nhiệt thành
Với cùng e ngại quyền hành quản cai

Có khi tớ có khi lui
Đến nơi với Chúa nghe lời dậy răn
Nửa theo nửa vẫn ngại ngần
Vẫn luôn lo ngại dấn thân theo Thầy

Tay giơ đã cầm lấy cày
Tâm tư chưa dứt theo Thầy bước đi
Cản ngăn bao nỗi chần chừ
Bên mình cứ sẵn cản kìa bước chân

Sau khi Chúa bỏ thế trần
Thánh Thần đem đến lửa lần đốt lên
Nhóm người ngần ngại triền miên
Được ơn hồi tỉnh chứng minh Tin mừng.


IV. NHÓM THÁNH THẦN THÔI THÚC


1. PHAOLƠ

Phao-lô cuồng nhiệt kiếm tìm
Bắt người tin Chúa triền miên hành hình!
Trên đường Đa–mát tiến lên
Chúa làm té ngựa mắt lièân tối tăm

Phao-lô sao lại truy tầm
Bắt T a hành hạ diễn lần ra đây?
Thưa Ngài, Ngài chính là ai?
Ta Giê-su chính ngươi đây đang lùng!

Hãy mau chỗi dậy tiếp đường
Vào thành rồi biết ngay luôn phải làm
Điều gì Ta dậy thi hành
Người ta sẽ chỉ rõ rành cho ngươi

Bày tôi dẫn dắt tới nơi
Trong thành gặp được một người chỉ cho
Rồi ông cứ thế theo đà
Nên môn đệ Chúa bấy giờ diễn ra.


2. HANANYA

Ha-na-ny-a liền ngay
Trong nơi thị kiến Chúa truyền lệnh cho
Dậy mau đi đến tận nhà
Phao-lô đang tron Giu-đa nhà này

Nghe ông dữ tợn quá đây!
Bắt người tin Chúa đem ngay hành hình!
Hôm nay Thượng tế sai liền
Ra đi lùng bắt triền miên tín đồ

Cứ đi gặp gỡ mau cho
Nó là lợi khí của Ta lúc này
Ơng tin Chúa đã đi ngay
Đặt tay Thần Khí xuống đầy Phao-lô.

Vẩy che mắt nẩy mau ra!
Mắt ông bừng sáng rõ là nhìn xem
Từ nay ông trở ngay nên
Tông đồ của Chúa dành riêng dân ngoài.


3. MÁCCƠ

Mác- cô cùng với Phê-rô
Đồng hành rao giảng chuyên lo Tin mừng
Hai Ngài hăng hái không ngừng
Loan truyền đạo Chúa cho cùng chư dân

Mác-cô luôn sống ở gần
Phê-rô rao giảng lời vang dậy truyền
Mác-cô nhớ kỹ chép biên
Phúc âm lời Chúa loan truyền mãi luôn

Mác-cô rồi lại lên đường
Phi-châu tiến đến cho cùng chư dân
Đặt làm Giám mục coi chăm
Lo cho dân Chúa trọn toàn Phi-châu

Kẻ thù tức giận điên đầu
Bắt lôi đường phố máu đào đổ ra
Chứng minh đạo Chúa thực là
Con đường đi đến quê xa Nước trời.


4. LUCA

Lu-ca người Thổ nhĩ Kỳ
Làm nghề y sĩ giúp thì người ta
Sau này gặp được Phao-lô
Thành Troa rao giảng xin vô đạo liền

Sau làm Giám mục chăn chiên
Chăm lo dạây dỗ chép biên Tin mừng
Tông đồ công vụ đi cùng
Tin mừng Ngài viết đều chung một nguồn.

Lưu truyền luôn nhớ mãi luôn
Cho muôn thế hệ hiểu tường Phúc-âm
Những điều Thiên chúa trao ban
Mọi người nhận lấy thi hành luôn đây

Hầu cho cuộc sống hàng ngày
Trở nên thánh thiẹân đẹp thay cuộc đời
Giữa nơi trần thế vui tươi
Sẻ chia chung sống muôn người với nhau.


5. BANABA

Ba-na-ba Nghĩ a ủi an
Quê nơi đảo Sýp cộng đoàn thân thương
Gia tài bán hết đem dâng
Cộng đoàn làm của nuôi chăm mọi người

Thánh Thần Chúa phán dậy lời:
Ba-na-ba, Phao-lô thời dành riêng
Lắng lo công việc Chúa truyền
Mọi người cầu nguyện, tay liền đặt luôn

Tiễn chân chư vị lên đường
Ra đi truyền giáo cho luôn dân ngoài
Hai ông sát cánh nhau hoài
Lo công việc Chúa mỗi ngày tốt hơn.

Nhờ đây dân Chúa thêm đông
Cộng đoàn thành lập khắp cùng mọi nơi
Nước trời lớn rộng thêm rồi
Hàng ngày thêm số những người tin theo.


6. KHANANIA và XAPHIRA

Vợ chồng sống tại công đoàn
Mọi người tài sản góp dâng chung vào
Cộng đoàn cung cấp nhu cầu
Cho toàn the,å mọi người hầu cần đây

Vợ chồng đã bán gia tài
Bàn nhau một nửa dâng đây cộng đoàn
Nửa kia gĩư lấy để dành
Dấu che người thế, Chúa làm sao che?

Phê-rô đã hỏi chồng kìa:
Số tiên như vậy đúng thì hay sao
Chồng liền vội vã thưa mau
Tức thì té ngã chết nào liền ngay!

Vợ về ông lại hỏi này
Số tiền anh chi bán đây đúng nào
Vợ liền cùng vội thưa mau
Cũng liền té chết như hầu chòâng đây!


7. BẦY TÁ VIÊN

Để lo phục vụ cộng đoàn
Tông đồ ra lệnh bắt thăm bẩy người
Có lòng đạo hạnh khắp nơi
Hầu lo công viêc thay nơi Tông đồ

Cac Ngài giảng dậy chăm lo
Bẩy Thầøy được chọn gọi là Tá viên
Thay Tông đồ thực hiện liền
Việc chung chăm sóc tròn viên cọâng đoàn

Tê-pha-nô thực nổi danh
Thầy người đạo hạnh vẹn toàn hơn đây
Lòng tràn ơn sủng trong Thầy
Sẵn sàng chịu bắt bớ này chứng nhân

Trong giờ đối chất diễn lần
Đối phưong chẳng lại luận tranh với Thầy
Nhưng Thầy vẫn phó trong tay
Kẻ thù chịu chết để này chứng nhân!

Không có nhận xét nào: