Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH


KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Năm B – 2024

 

Tin Mừng Gioan 20:19-31

 

Chiều ngày thứ nhất trong tuần

Nơi môn đệ họp hoàn toàn kín che

Sợ người Do-thái nhìn vô

Chúa hiện đến giữa môn đồ nói ra

 

Bình an các con của Ta

Cho xem các vết thương qua cạnh sườn

Cho Tôma sờ vết thương

Phúc ai không thấy tin luôn mọi điều

 

Chúa làm bao việc thương yêu

Ai tin Con Chúa sống theo danh Ngài

Được phần sự sống đời đời

Trong nơi Nước Chúa trên trời cao sang.

 

SỨ DIỆP TIN MỪNG. B – 2024

 

 

ĐỨC CHA KHANG HUẤN ĐỨC

CHỦNG SINH HOÀNG NGUYÊN – HÀ NỘI


Chủng viện Hà Nội Hoàng Nguyên

Đào tạo linh mục khắp miền bắc chung

Cho nhiều giáo phận học cùng

Nên các giám mục phải luôn dự phần

 

Việc đào tạo chủng sinh thành

Những linh mục tốt hảo hoàn quản cai

Các đoàn chiên khắp mọi nơi

Để trao phó các ngài coi giữ gìn

 

Sống đời bền vững đức tin

Tránh đi phiêu bạt trở nên lạc đường

Giáo hội chỉ dạy cho luôn

Kẻo sai lầm chống đối thường diễn ra.

 

GIÁM MỤC CHUNG TRÁCH VỤ. 2024

 


SƠ KISPOTA MAI, ẤN ĐỘ

MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

TẠI THỦ ĐỨC


Từ Ấn-độ đến Việt Nam

Sơ Mai Kispota sang giảng truyền

Đổi tên Mai gọi triền miên

Cho thân thương Việt Nam tên gọi này

 

Sống qua năm chục năm nay

Bề trên gọi trở về ngay quê nhà

Vào ngày kim khánh diễn ra

Chị em mừng lễ cầu cho ra về

 

Tâm tình yêu mến thiết tha

Chị em cầu Chị về nhà an vui

Chúa ban cho Chị nghỉ ngơi

Bao năm xa xứ sống đời chứng nhân.

 

BỀ TRÊN GỌI VỀ. 2024

 


ĐẠI HỘI MỤC VỤ CHO  DÂN VIỆT

TẠI NHẬT BẢN


Đức cha Lê Tấn Lợi dự

Với người xa xứ tổ chức mỗi năm

Hội thảo tại Nhật một lần

Giúp tín hữu sống chứng nhân Tin Mừng

 

Di dân mục vụ hiệp chung

Đồng hành dân Nhật trên vùng sống sinh

Chung nhau trong một đức tin

Đồng hành mục vụ chứng minh Nước Trời

 

Làm sao cho hết mọi người

Hiệp chung đường lối giảng lời như nhau

Cho thiên hạ hiểu được nào

Thiên Chúa duy nhất nhiệm mầu yêu thương.

 

ĐẠI HỘI CHO DI DÂN. 2024

 

 

 

TĨNH TÂM MÙA CHAY

VỚI CHA QUỐC LINH



Chúng ta được Chúa yêu thương

Cũng là dân thánh Chúa luôn chọn nào

Chính Ngài hiến thánh công lao

Chúng ta được Chúa chọn vào dân riêng

 

Dân tư tế mãi triền miên

Hằng vâng theo thánh ý Thiên Chúa truyền

Chuyên lo lòng mến tinh tuyền

Đời ta mãi sống một niềm yêu thương

 

Sống tình bác ái luôn luôn

Như lời Chúa dạy thông thường mỗi khi

Đức tin bền vững kiên trì

Chăm lo nhân chứng mọi bề tha nhân.

 

TINH THẦN MÙA CHAY. 2024


Không có nhận xét nào: