Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT





Năm A – 2023

Tin Mừng Gioan 20:19-30

 

 

Chiều ngày thứ nhất trong tuần

Cửa nhà đóng kín sợ dân ngó nhìn

Chúa vào giữa các môn sinh

Bằng an cho các anh em, xem này

 

Lỗ đinh bên cạnh sườn Thầy

Thổi hơi vào họ nói ngay những lời

Cha sai Thầy, Thầy cũng sai

Anh em tha tội ai thời được tha

 

Chờ Thánh Thần xuống ban cho

Tô-ma vắng mặt chẳng nghe kể liền

Khi xem thấy Chúa, ông tin

Nhưng phúc ai chẳng rõ nhìn tin theo.

 

SỨ ĐIỆP TIN MỪNG. A – 2023




THIẾU NHI GIÚP LỄ - GIÁO LÝ

TĨNH TÂM MÙA CHAY - ĐỒNG DƠI




Mùa Chay mọi giới lắng lo

Tĩnh tâm sửa đổi mau cho chính mình

Tâm hồn vẹn sạch tinh tuyền

Đón mừng ngày Chúa phục sinh khải hoàn

 

Mong mình sau sống vinh quang

Được cùng với Chúa thiên đàng sống vui

Hợp chung hoàn vũ mọi người

Ngơi ca Thiên Chúa trên trời dựng nên

 

Vũ hoàn trời đất thiên nhiên

Ban cho sự sống triền miên trên đời

Làm cho hoàn vũ vui tươi

Muôn loài thụ tạo đất trời đẹp thay.

 

TĨNH TÂM MÙA CHAY. 2023.

 

 


LINH ĐỊA

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LA-MÃ

BẾN TRE - VĨNH LONG





Nơi này đồng ruộng sông ngòi

Dân cư chạy giặc đánh rơi Mẹ hiền

Nước ngâm ngày tháng triền miên

Vớt lên mờ hết ảnh hình trước kia

 

Khung hình vẫn giữ tôn thờ

Lần lần ảnh Mẹ tỏ cho rõ ràng

Đẹp như ảnh mới sửa sang

Rước vào nhà nguyện để hằng kính tôn

 

Mẹ hiền phép lạ ban luôn

Trở nên linh địa tường tồn ngày nay

Nhà thờ rộng lớn dựng xây

Đưòng sá phát triển, đầm lầy lùi xa.

 

ĐẦM LẦY BIẾN LINH ĐỊA. 2023.




TẠ ƠN MẸ LA VANG

GIÁO HỘI VIỆT NAM





Chín người dòng tộc anh em

Niệm suy thanh khiết tinh tuyền trắng trong

Thánh Thần thôi thúc biết luôn

Chịu ơn phép rửa nên con Chúa Trời

 

Cùng nhau tiến đến chốn nơi

Mẹ La Vang - Mẹ Chúa Trời tạ ơn

Đã nhận phép rửa ban tuôn

Dẫn đường nhân thế vào trong Nước Trời

 

Lãnh ơn tất cả chín người

Anh em dòng tộc sống đời trần gian

Luyện tu Phật giáo sẵn sàng

Tiến vô đạo Chúa hồng ân Nước Trời.

 

NIỆM SUY TRONG TRẮNG. 2023.



ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN KIM ĐIỀN

HUẾ - 1966.





Dòng Tiểu đệ : đạp cyclô

Làm giám mục tại Cần Thơ một thời

Chuyển ra Huế để quản coi

Xuân-bích mãn khoá học hồi tháng năm

 

Ngài phong linh mục anh em

Lớp tôi thành những chủ chiên muôn đời

Chăm lo phục vụ Nước Trời

Trở về giáo phận mỗi người nhận luôn

 

Hứa mình cuộc sống trường tồn

Kết duyên gắn bó keo sơn mọi đường

Ngoại trừ xã hội bất thường

Biến thiên chịu đựng như dưòng hôm nay.

 

BẤT THƯỜNG CHỊU ĐỰNG. 2023.

 



GIẦU NGHÈO

CHUNG CẢNH CÁNH CHUNG






Giầu sang ăn ngủ chẳng yên

Lúc nào cũng sợ triền miên canh phòng

Lắng lo trộm cướp không ngừng

Sẽ rình rập tới cướp cùng giết luôn

 

Nghèo hèn của cải đâu còn

Cửa nhà lại trống rỗng luôn, sợ gì

Chẳng ai tới cướp, ngủ mê

Thật là ngon giấc hết thì lắng lo

 

Giầu nghèo một lỗ sẵn chờ

Nằm yên một giấc mau cho kiếp đời

Tiếng loa gọi dậy mọi người

Điều gì để thưởng muôn thời cho đây ?

 

GIẦU NGHÈO CHỈ MỘT THÔI. 2023.

 

 


BÀI HỌC HAI NƯỚC ANH EM







Cá gỗ dân tộc Việt nam

Khoe mình sung sướng bữa ăn sang giầu

Cho thiên hạ rõ thực nào

Viêt Nam giầu có chứ đâu khó nghèo

 

Cá sắt nước bạn học theo

Bữa ăn Cam-bốt sang giầu sánh luôn

Đàn bà chẳng thiếu màu hồng

Thế gian nhìn thấy tỏ tường bữa ăn

 

Anh em hai nước song hành

Chúng tôi trí tuệ tinh anh mọi bề

Ai người nhìn thấy chớ chê

Chúng tôi bé nhỏ nhưng thì lớn gan.

 

SÁNH SO THIÊN HẠ. 2023.




CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG HÔM NAY





Ông già Mỹ phía trước tôi

Nursinghome dưỡng nuôi coi thế nào

Đôi khi chẳng được ăn đâu

Lại nhiều bệnh tật nhập vào thân ông

 

Hiện ông cũng mắc tiểu đường

Thấy chân nguy kịch cắt luôn ngay nào

Ông không hiểu biết vì sao

Thuốc mê tỉnh lại chân đâu mất rồi

 

Một chân còn lại trên người

Chân kia rơi mất để nơi chốn nào

Vẫn vui cười nói tươi sao

Chúa Trời mới thấy rõ đâu việc này.

 

CHÚA THẤY VIỆC NÀY. 2023.




ƠN CHÚA CHA MẸ QUẢNG ĐẠI





Ơn Thiên Chúa, lòng mẹ cha

Tuyệt vời đẹp đẽ bao la chan hòa

Hiến dâng của lễ Chúa cho

Năm trai linh mục, nữ tu khấn dòng

 

Mẹ cha trọn vẹn cậy trông

Chúa ban ơn xuống hết trong ngày trường

Chúng con hiến Chúa các con

Chúa luôn chăm sóc vuông tròn hết cho

 

Cưộc đời sống chết chăm lo

Phó dâng tay Chúa trải qua tháng ngày

Me cha cúi lạy chắp tay

Cậy tin Chúa giúp ban hoài chúng con.

 

CHÚA SẼ RA TAY. 2023.

 

 


CÁ RÔ BIỂN HỒ GALILÊ





Phêrô Chúa bảo ra nơi

Biển hồ câu cá móc coi lấy tiền

Đem trao nộp thuế ngay liền

Cá đem hàng quán dùng chiên hầu mời

 

Hành hương khách đói muốn xơi

Cá rô xương xẩu hóc coi chừng này

Gỡ ra dùng thịt ăn đây

Còn xương loại bỏ đi ngay khỏi phiền

 

Hành hương chỉ muốn kiếm tìm

Thấy bàn chân Chúa triền miên gian trần

Bởi lòng thương mến thế nhân

Sẵn sàng xuống thế giảng loan Nước Trời.

 

TÌM VẾT CHÂN CHÚA. 2023.




Không có nhận xét nào: