Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Suy nịệm
    14 chặng đường thánh giá


Thanh Phúc


1/   Pi-lát quan tòa tuyên án Chúa
Thần quyền chỉ huy khối đông người
Nhẫn nhục nạn nhân chẳng hé môi
Những gì cần nói đã giảng xong
Giá máu cứu chuộc bước khởi đầu
Mười bốn chặng đường cây thập tự
Bài học gẫm suy suốt đời người

2/  Chúa nói trước quên mình vác lấy
Hàng ngày cảm giác lẫn khổ đau
Trận đòn khủng khiếp quất lên thân
Kẻ đắc thắng reo hò mãn nguyện
Đồ đệ thân tín trốn ở đâu ?
Cô đơn tuyệt vọng một mình lãnh
Thánh giá cho mình hỡi dân gian
Thánh hóa bản thân từng bước một
Như theo chân Chúa cực mỗi ngày.

3/  Kiệt sưc té nhào cây gỗ nặng
Nêu gương tín hữu rán theo thầy
Thiểu số xa xa khóc mủi lòng
Thần lực phép lạ đem giấu kín
Tông đồ vỡ mộng chạy trốn nhanh
Chúa đưa mắt nhìn chẳng thấy ai
Một mình đứng dậy lảo đảo bước
Máu me bờ mi thấp thoáng nhìn.

4/  Ô kìa phải Mẹ đang đi tới ?
Chấn động hai bên sũng sờ nhìn
Van xin quân lính gặp đôi phút
Suối lệ tuôn trào khóc thương con
An ủi khích lệ tăng thêm sức
Mẹ muốn đỡ con cây thánh giá
Nặng quá con không nỡ Mẹ làm.

5/  Thấy tình mẫu tử lính phân tâm
May quá Si-mon đứng gần kề
Ghé vai giúp đỡ người cô thế
An ủi Mẹ lành quá cô đơn
Chia sẻ mỗi ngày nỗi khổ đau
Như đỡ cho người nhẹ ưu phiền
Như phao cứu người đang chết đuối
Trong mọi hoàn cảnh của đời ta.

6/  Ve-ro-ni-ca tên người nữ
Tội nghiệp máu me không thấy gì
Bạo dạn xông tới đưa khăn sạch
Vải trắng in hình mặt vẽ máu
Để lại cho đời tấm gương soi
Bền vững giữ đạo Chúa chẳng quên
Đầu tắt mặt tối đừng quên nhau
Hy sinh cầu nguyện Chúa đền bù.

7/  Quá mệt và đói thức thâu đêm
Sức đâu còn nữa nên ngã tiếp
Quân lính roi đòn dục dậy mau
Nêu gương hậu thế dù nguy khó
Gắng gượng đường cùng chớ buông suôi
Thất bại là mẹ đẻ thành công
Tội lỗi tuy làm con người té
Hòa giải trong tòa chỗi dậy đi.

8/  Một đoàn đã được ăn bánh cá
Hưởng, nhìn phép lạ Chúa ban ra
Đón đường khóc thương sao khổ thế !!!
Dừng lại an ủi :" Chớ thương tôi.."
Ai đã gây ra tội tình này ?
Hậu quả di lụy đàn con cháu
Nước mất lưu đày khắp dân gian
Chỉ còn tường cổ khóc thương đời.

9/  Con đường thánh giá bao trắc trở
Ngã tới ba lần vẫn phải đi
Tuy rằng sung sức tuổi 33
Không thể gián đoạn đường cứu rỗi
Gánh vác tội tình của dân gian
Hiến tế thay đời tới Chúa Cha
Xin đừng chán nản khi thất bại
Bước theo chân Chúa té lại đi
Đạt tới đỉnh cao nước thiên đàng.

10/  Máu me khô rồi dính chặt áo
Cởi hết trần trụi như lột da
Cắn răng chịu đựng không rên la
Đền tội cho người sa cám dỗ
Khỏa thân dòng giống đã gây nên
Trinh tiết đáng giá người con gái
Chớ làm duyên cớ trai sa lầy.

11/  Cùng khổ tới đó tưởng đã xong
Một chùm đinh sắt to tổ bố
Đóng chặt thân vào treo lên cao
Tiếng búa tiếng la pha tiếng khóc
Thê thảm ai oán đến tận cùng
Bài học để đời cho dương thế
Thú tính dùng đinh đóng chặt vào
Lý trí thắng vượt cơn cám dỗ
Theo Chúa đích cùng sẽ tới nơi.

12/  Hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao
Gục đầu sinh thì trên thánh giá
Lác đác ít người đứng dưới chân
Nửa tin nửa ngờ truyện tới đâu?
Không lẽ tuyệt vọng đến thế sao ?
Tông đồ vắng bóng lo chạy trốn
Người hưởng phép lạ đâu hết rồi  ???
Thói đời phù thịnh ai phù suy
Hoang tàn đỉnh núi qua giờ ngọ
Chấm dứt đời người hết khổ thân.

13/  Hồn lìa khỏi xác được gỡ xuống
Thủ tục chôn cất đã lo xong
Khi sống người người xin phép lạ
Giờ chết chẳng ai ngó ngàng chi
Hình ảnh sầu bi Mẹ Thiên Chúa
Giống như người mẹ trên trên cõi đất
Suốt đời vì con bệnh phũ phàng
Mang nặng đẻ đau nuôi con lớn
Thao thức đêm trường những tâm tư
Mọi nơi mọi thời mẹ khóc con.

14/  Hang đá sinh ra , mộ hang đá
Đám tang âm thầm nét hoang sơ
Thở dài lắc đầu bao ngao ngán
Đêm đen bao phủ nét kinh hoàng
Thiên tai động đất tai họa đến
Xác người nhiều dạng khắp nơi nơi
Lễ nghi an táng to hay nhỏ
Vẫn hơn chôn Chúa quá nghèo nàn
Đừng tủi nhớ lại ngày Chúa chết
Cố sống trọn lành chết an tâm.

      San-Jose, mùa chay 2017, mùa cho đi. ( bác ái )

Thanh Phuc

Không có nhận xét nào: