Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ (BÀI 2)

SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ (BÀI 2)

1/  Phá vỡ thinh lặng ầm ầm kéo đến
Vườn tên Cây dầu Giu-đa môi giới
Bắt giữ thầy mình giao nộp quan trấn
Tên Phi-la-tô đại diện La-mã
Thần quyền Do-thái tân cựu xung khắc
Loại bỏ Giê-su mở ra tân ước
Đa số reo hò : đóng dinh thập giá
Trước khi hành hình trao lính đánh đòn
Roi da bịt chì rách da bật máu

2/  Thân tàn kiệt sức vác cây thập tự
Đường lên núi Sọ gập gềnh khó đi
Quân lính cận kề roi da đe dọa
Gươm giáo ra oai nạn nhân nhẫn nhục
Máu chảy mờ mắt bước đi không vững
Nhớ lại lời khuyên khi đi giảng đạo
Hay từ bỏ mình hy sinh ép xác
Vác lấy thập giá mỗi ngày tu luyện
Từ bỏ cái tôi để được hoàn hảo
Làm chiên tế lễ ngay trên bàn thờ.

3/  Chân vấp té ngã gỗ nặng đè lên
Lính không thương tâm đứa đánh đứa đạp
Thân máu dính đất gượng dậy mà đi
Nhóm người thân tín đứng xa khóc gào
Trong đầu bấn loan hỏi đáp lung tung
Thần lực phép lạ tại sao dấu kín
Chịu đựng quá đáng khổ nhục đớn đau
Nêu gương hậu thế cơ cực mỗi ngày
Cho dù thất bại gắng gượng thành công

4/  Trong lúc tuyệt vọng Mẹ hiền chayj đến
Ôm con dính máu sững sờ nhìn nhau
Chẳng nói lên lời ánh mắt qua lại
Giao cảm cứu thế đồng công cứu chuộc
Mẹ muốn chia sẻ vác đỡ cây nặng
Con đâu giám thế đàn bà sức yếu
Mẹ như chịu đựng bảy gươm vô hình
Nhớ lại tiên tri dâng con đền thờ
Nuôi con khôn lớn thần trí khôn ngoan
Vinh nhục trong đời mẹ xin chia sẻ

5/  Vừa đói lại khát thức trắng thâu đêm
Sức người có hạn không di chuyển nổi
Lính cũng bó tay thấy người vệ đường
To con khỏe mạnh tên là Si-mon
Lính bắt vác đỡ đoạn đường khó đi
Cuộc đời nhân thế ba chìm bảy nổi
Ngó lên tủi phận nhìn xuống hơn người
Ra tay cứu giúp chia sẻ nỗi niềm
An ủi vỗ về tương thân tương ái
Vật chất cho đi giúp kẻ khốn cùng
Một miếng khi đói bằng gói khi no

6/  Nhìn thấy Si-mon , Ve-ro-ni-ca
Thân nữ yếu đuối thương thầy tiều tụy
Bạo dạn xông tới dùng khăn trắng sạch
Lau mặt cho thầy thấy đường để đi
Máu vẽ thành hình khăn kia in dấu
Thành bức họa quí để đời làm mẫu
Khắc vẽ mặt Thầy truyền cho hậu thế
Từ thiện bác ái theo gương hai người
Giúp đỡ lẫn nhau nhẹ bớt ưu phiền
Mùa chay cho đi mới thực hành đạo.

7/  Té ngã lần hai là chặng thứ bảy
Tưởng là thua cuộc cố gắng thêm nữa
Gượng dậy bước đi đưa mắt nhìn quanh
Quân lính vẫn hăng không chút thương tình
La như lũ điên khác gì quỉ ám
Thách thức phép thần chịu đựng tới đâu
Coi thực hay giả làm đấng cứu thế
Đường đi gian khổ thất bại chớ lo
Theo Chúa chỗi dậy làm lại cuộc đời.

8/  Chẳng cứu được thầy đành bước theo nhìn
Chờ sẵn bên đường thầy qua vẫy gọi
Đứng lại khuyên nhủ động viên tinh thần
Giê-ru-sa-lem tai họa sẽ đến
Con cháu vạ lây tan hoang sụp đổ
Vì đâu nên nỗi hậu quả khó lường
Tường cổ khóc than cầu xin vô vọng.

9/  Giá nặng leo dốc vai mang
Thời gian chịu đựng không màng xác thân
     Cố gắng vẫn ngã lần ba
Gượng dậy đi tiếp đường xa gập gềnh
     Vệ đường người đứng ngóng trông
Mang nhiều thắc mắc sao không cứu mình
      Dậy đời bài học kiên trì
Thất bại chớ nản thực thi gương thầy
     Xưng tội xin dốc lòng chừa
Sau thời gian ngắn lại đưa đẩy làm
     Con người yếu đuối như nhau
Hơn nhau ở chỗ nên mau thắng mình.

10/ Máu me khô rồi dính chặt áo
Cởi hết trần trụi thú lột da
Quân lính làm nhục cho xấu hổ
Kiệt sức buông suôi để chúng làm
Chặng mười đền tội sa cám dỗ
Khỏa thân lôi cuốn mắt động long
Sa vào bẫy tình sống buông thả
Hậu quả mang bầu lại phá đi
Thai nhi vô tội đem vứt bỏ
Thú tính nhởn nhơ tiếp tục làm.

11/ Đích tới đỉnh đồi Can-vê
Thân nằm trên giá máu me khắp người
      Đinh to đóng chặt bàn tay
Âm thanh tiếng búa lính say reo hò
      Pha lẫn tiếng khóc thê lương
Khác chi gươm nhọn mẹ thương con mình
      Đồ đệ lản trốn đi đâu ????
Để mặc phụ nữ ôm sầu cô đơn
       Đôi chân rảo khắp nẻo đường
Loan truyền giáo lý yêu thương Chúa Trời
       Phép lạ đủ dạng ban ra
Giờ đây đing sắt Chúa ta lãnh vào
       Thân treo thập tự dựng lên
Xếp hàng tội phạm để đền thay ta
       Đồng công cứu chuộc Mẹ ơi !!!
Dơ tay lãnh nhận rối bời tâm tư.

12/  Hoàn tất sứ mạng Cha trao
Bằng lòng lãnh nhận biết bao tội tình
       Cây đòng đâm thấu tim hồng
Máu pha nước phổi thành giòng chảy ra
       Gục đầu tắt thở chết treo
Số người thân tín nhìn theo sững sờ
       Tái tê cay đắng nhiều bề
Ba năm giảng dậy chẳng hề kêu than
       Tông đồ vắng bóng đi đâu ????
Tuy rằng gắn bó khá lâu khắp vùng.

13/  Hồn lìa khỏi xác được gỡ xuống
Thủ tục chôn cất đã lo xong
Khi sống người người xin phép lạ
Giờ chết không ai ngó ngàng chi
Mẹ đỡ xác con từ trên cao
Nằm đỡ trên lòng Mẹ sầu bi
Tiêu biểu cho các mẹ dương thế
Suốt đời vì con chẳng than van
Mang nặng đẻ đau nuôi con lớn
Thao thức đêm trường những tâm tư
Mọi nơi mọi thời tình mẹ con.

14/  Hang đá sinh ra , mộ hang đá
Đám táng âm thầm nét hoang sơ
Trời chiều hoang địa gió lau cành
Xác lạnh lòng mẹ hưởng hơi ấm
Biết sẽ sống lại sao cứ buồn
Hạt giống thối thối đi mới nảy mầm
Hang mộ sẵn sàng để nhận xác
Phẩm vật được tặng ngày giáng sinh
Cùng với khăn liệm bao thân xác
Yên nghỉ cô đơn giữa núi rừng
Ai về nhà nấy nuôi hy vọng
Thiên tai động đất tai họa đến
Xác người nhiều dạng khăp nơi nơi
Lễ nghi an táng to hay nhỏ
Vẫn hơn chôn Chúa quá nghèo nàn
Đừng tủi nhớ lại ngày Chúa chết
Cố sống trọn lành chết an tâm.

 San-Jose, mùa chay cho đi 2017
 Được trọn quyền sửa , thêm bớt hoặc phổ biến

            Đa tạ / Peter Thanh. 



Không có nhận xét nào: