Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CHA ĐẮC-LỘ

CHA ĐẮC-LỘ





Tạ ơn Thiên Chúa thương ban
Cho cha Đắc-lộ mọi đàng thông minh
Lòng hăng say giảng Đức tin
Cho người Châu Á nhận nhìn biết luôn

Con đường chính đạo trường tồn
Chúa Trời duy nhất khắp trong vũ hoàn
Ban Cha tài đức khôn ngoan
Biết đem sáng kiến giảng loan Tin Mừng

Hợp hòa văn hóa địa phương
Giảng bằng ngôn ngữ dân làng khắp nơi
Việc truyền giáo giúp lòng người
Dễ dàng hiểu biết đồng thời tin theo.


CHA ĐẮC LỘ 2016.


TRƯỚC MỘ CHA

Mộ Cha nằm giữa đôi bên
Đồng hành nhân thế sống sinh trong miền
Xác thân đất mẹ giữ gìn
Hồn thiêng hiện ngự Thiên đình vinh quang

Bao công khó nhọc giảng loan
Đôi chân đi khắp nẻo đàng loan tin
Trời cao Thiên Chúa thấu nhìn
Thưởng công tận tụy hết mình hiến dâng

Xin Cha nhớ đến Việt nam
Nguyện cầu với Chúa ơn ban yên bình
Nơi Cha muốn sống hết mình

Chăm lo săn sóc dậy truyền văn minh.

*
*  *

Ngôi mồ kính nhớ muôn đời
Của người dân Việt mọi thời nhớơn
Cha Đắc-lộ, Đại ân nhân
Dòng nòi dân Việt muôn năm nhớ hoài

Xưa Cha giảng đạo một thời
Việt Nam vua Nguyễn dòng nòi nối nhau
Cha đem sức lực giảng rao
Tin Mừng cứu độ cho bao dân tình

Cha dùng mẫu tự La-tinh
Ghép vần chữ viết dậy truyền Đức tin
Tới nay chữ Việt nhận nhìn
Ngữ ngôn quý nhất khắp miền Việt Nam. .


*
*   *

Chúng con đứng trước mộ Cha
Cúi đầu bái phục cùng là cảm ơn
Cha cho đất nước chúng con
Niềm tin vào Chúa càn khôn vô bờ

Còn trao cho một món quà
Ngữ ngôn quí báu trải qua muôn đời
Bao nhiêu thế hệ dòng nòi
Cha ông con cháu dùng lời khó khăn

Ngữ ngôn phương bắc mượn vần
Khó khăn phát triển mọi đàng tới lui
Hôm nay tiếng Việt rành ròi
Con đường tiến bộ đương thời vinh quang.



Việt Nam nhờ ơn Cha. 2016 

Không có nhận xét nào: